Bệnh viện BS Phạm Hữu Chí, tiền thân của Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai ngày nay. Ảnh: BVĐKĐN
Sáng ngày 25/4, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai tổ chức Lễ kỷ niệm 123 năm ngày thành lập bệnh viện (1902 - 2025), và 10 năm kế thừa và phát triển sau khi chuyển về cơ sở mới (2015 - 2025).
Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai được thành lập năm 1902. Lúc đó bệnh viện là một nhà thương nhỏ được xây cất với 4 giường bệnh ở thị xã Biên Hòa để phục vụ nhân dân trong thị xã. Nhà thương này được gọi là nhà thương thí Biên Hòa hay bệnh viện Biên Hòa. Trải qua 123 năm hình thành và phát triển, hiện Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai là một bệnh viện lớn với quy mô 1150 giường nội trú, 49 khoa phòng và tiếp nhận khoảng 3500 lượt khám bệnh ngoại trú mỗi ngày. Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai là bệnh viện tuyến tỉnh thực hiện được những phương pháp can thiệp kỹ thuật cao.
Đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Hà Anh
Đến dự lễ kỷ niệm có lãnh đạo Sở Y tế Đồng Nai và nguyên lãnh đạo Sở Y tế; lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai qua các thời kỳ cùng tập thể bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên bệnh viện.
Trong diễn văn phát biểu tại lễ kỷ niệm, BS CK2 Ngô Đức Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đã ôn lại truyền thống cũng như nêu bật những thành tích Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai mà tập thể đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, người lao động tại bệnh viện đã đạt được trong suốt thời gian qua. BS CK2 Ngô Đức Tuấn cũng cho biết, hiện tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai được trang bị nhiều máy móc, thiết bị hiện đại để thực hiện được những ca phẫu thuật cực kỳ khó như triển khai can thiệp nội mạch điều trị bệnh lý động mạch chủ và bệnh lý mạch máu ngoại biên. Đây là những phương pháp can thiệp kỹ thuật cao mà trước đây chỉ có những bệnh viện thuộc tuyến Trung ương mới có thể thực hiện được.
BSCK2 Ngô Đức Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai phát biểu. Ảnh: Hà Anh
Đặc biệt là từ sau khi chuyển về cơ sở mới năm 2015, Ban Giám đốc bệnh viện đã có những bước tiến đột phá khi sẵn sàng đầu tư công nghệ, máy móc cũng như liên tục tổ chức các buổi hội thảo khoa học, hội thảo chuyên môn để trao đổi, thực hành các phương pháp nâng cao trong công tác khám và điều trị. Ngoài ra, bệnh viện cũng cử nhiều lượt bác sĩ đi đào tạo chuyên sâu để nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng được các yêu cầu về khám chữa bệnh cho người dân.
Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Phó Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai Nguyễn Văn Bình đã biểu dương những thành tích mà bệnh viện đã đạt được. Bên cạnh đó, Phó Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai Nguyễn Văn Bình cũng đặt ra vấn đề về sự “lão hóa” của một số trang thiết bị phục vụ bệnh nhân, cũng như cơ sở vật chất sau 10 năm hoạt động nên bệnh viện cần phải nâng cấp, đầu tư để phục vụ người bệnh. Một yếu tố nữa là sau khi sáp nhập Bình Phước vào Đồng Nai, lượng bệnh nhân đến thăm khám và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai sẽ tăng rất cao, nên bệnh viện cần chủ động xây dựng cả con người và vật chất để sẵn sàng khám chữa bệnh cho người dân tốt hơn nữa.
Phó Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai Nguyễn Văn Bình phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Hà Anh
Điều xúc động nhất tại lễ kỷ niệm là những chia sẻ, tâm sự của BS. Dương Thị Mùi nay đã 83 tuổi, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. BS. Mùi cho biết: Sáng ngày 1/5/11975 cùng với 4 nữ bác sĩ nữa về tiếp quản Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, lúc đó có tên là bệnh viện Phạm Hữu Chí. Đội ngũ tiếp quản chỉ có 5 người, lại toàn là nữ vừa từ trong chiến khu ra nên có nhiều bỡ ngỡ, lo lắng. Lúc đó, bệnh viện Phạm Hữu Chí có 400 giường bệnh với đội ngũ hơn 350 nhân viên là bác sĩ, y tá, hộ lý…
Sau khi tiếp quản, BS. Dương Thị Mùi đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn của bệnh viện. Được sự hỗ trợ nhiệt tình của tập thể bác sĩ, y tá, hộ lý nên mọi khoảng cách gần như bị xóa bỏ, bởi trong trái tim của những người khoác áo blouse trắng họ chỉ có một mục đích duy nhất là cứu chữa, chăm sóc và phục vụ bệnh nhân mà thôi.
Một kho thuốc do các “Dì Phước” quản lý cũng được giao lại cho bệnh viện, và bệnh nhân được cấp phát thuốc hoàn toàn miễn phí từ kho thuốc này.
Sau hơn 10 năm làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, BS. Mùi chuyển về Sở Y tế và đến năm 1990 được bổ nhiệm làm Giám đốc bệnh viện đến khi nghỉ hưu năm 2000.
BS. Dương Thị Mùi (áo dài, ôm hoa đỏ đứng giữa) nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Hà Anh
Đội ngũ BS, nhân viên bệnh viện tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Hà Anh
BS. Dương Thị Mùi là Học sinh miền Nam, quê ở tỉnh Khánh Hòa, tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội năm 1966 và vào chiến trường B ngay sau khi tốt nghiệp. Qua bốn tháng ròng đi bộ vượt Trường Sơn từ Quảng Bình để vào tới miền Đông Nam bộ, BS. Mùi được phân công công tác ở một bệnh viện quân dân y trong chiến khu, và sau ngày 30/4 BS. Mùi được phân về tiếp quản bệnh viện Đồng Nai sáng ngày 1/5/1975.
Với tâm tình của một người đi trước, một trong những người có công đầu trong việc tiếp quản, khôi phục, xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, BS. Dương Thị Mùi gửi gắm những niềm tin, cũng như mong muốn tập thể bác sĩ, điều dưỡng nhân viên bệnh viện luôn chăm sóc người bệnh như người thân của mình.
BS. Mùi nhấn mạnh, “công nghệ, máy móc chúng ta có thể mua, có thể đầu tư. Thuốc, vật tư y tế có thể còn thiếu thốn, nhưng tình yêu thương, sự chăm sóc dành cho người bệnh trong trái tim người thầy thuốc phải luôn được gìn giữ, sưởi ấm tràn đầy”.
BS. Nguyễn Tất Trung đại diện thế hệ bác sĩ trẻ bày tỏ lòng biết ơn trước các thế hệ lãnh đạo bệnh viện. Ảnh: Hà Anh
Đại diện cho các bác sĩ trẻ, thế hệ sẽ kế thừa trong tương lai, BS. Nguyễn Tất Trung, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đã bày tỏ lòng tri ân và biết ơn sâu sắc đến các thế hệ đi trước. BS. Nguyễn Tất Trung cũng thay mặt các bác sĩ trẻ xin hứa sẽ tiếp tục giữ gìn và phát huy những gì mà tập thể lãnh đạo cũng như các thế hệ bác sĩ đi trước đã dày công xây đắp để Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai có được sự hiện đại như ngày hôm nay.
Nguyễn Đặng Hà Anh