Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba mang 'phòng khám' tới Phố Bảng

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba mang 'phòng khám' tới Phố Bảng
3 giờ trướcBài gốc
Điểm hẹn nơi lưng chừng đá xám
Xã vùng cao biên giới Phố Bảng nằm lọt giữa những dãy núi đá tai mèo. Theo Phó Chủ tịch UBND xã Phố Bảng Nguyễn Văn Hãnh, sau đợt hợp nhất 4 xã cũ (Phố Bảng, Phố Cáo, Lũng Thầu và Phố Ràng), địa bàn quản lý rộng hơn rất nhiều với 37 thôn, hơn 3.000 hộ gia đình và hơn 16.000 nhân khẩu. Trên địa bàn có 12 dân tộc, trong đó đồng bào Mông chiếm khoảng 88%, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn tới 36%.
Từ sớm ngày 16-5, nhiều học sinh trường trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Lũng Thầu đã có mặt tại điểm khám. Ảnh: TH
Cái nghèo cũng kéo theo nhiều khó khăn trong công tác y tế, Giám đốc Trạm Y tế xã Ma Văn Tiến thông tin thêm: Trạm y tế sau sáp nhập có 17 nhân viên nhưng chỉ có 2 bác sĩ, trang thiết bị chuyên khoa sâu như máy siêu âm, X-quang hay điện tim còn thiếu. Nhiều trường hợp bệnh nhân phải chuyển tuyến trong điều kiện đi lại rất khó khăn.
Trên cơ sở đề xuất của địa phương, với tấm lòng tương thân tương ái, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba đã khảo sát, lên kế hoạch từ nhiều tháng trước, chuẩn bị cho hoạt động khám và tặng quà tại Phố Bảng. TS.BS Nguyễn Thị Anh Xuân, Trưởng khoa Nhi, Chủ tịch Công đoàn bệnh viện cho biết, đơn vị đã huy động hơn 30 nhân sự gồm các bác sĩ chuyên khoa Nội, Nhi, Răng Hàm Mặt, Tai Mũi Họng cùng hệ thống máy móc dã chiến để phục vụ bà con.
Cơ số thuốc được tính toán theo cơ cấu bệnh tật vùng cao, đặc biệt là bệnh đường hô hấp ở trẻ em và xương khớp ở người già. Đồng hành thầm lặng cùng đoàn là các thành viên CLB xe bán tải PVC Bạch Mã, những người không quản ngại khó khăn vận chuyển từng thùng hàng nặng vượt qua các cung đường cua gắt để đến điểm trường.
Những thùng thuốc và quà tặng được đoàn công tác vận chuyển từ Hà Nội tới xã Phố Bảng, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: TH
Đoàn công tác Bệnh viện Việt Nam - Cuba bắt tay vào chuẩn bị quà tặng cho người dân và các em học sinh. Ảnh: TH
Vượt qua các cung đường đèo dốc, 8h sáng ngày 16-5, đoàn công tác đã có mặt tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Lũng Thầu, xã Phố Bảng. Để kịp thời phục vụ đông đảo người dân và học sinh đang chờ đợi tại đây, nhân viên y tế bệnh viện cùng các tình nguyện viên trong đoàn, khẩn trương xắp xếp thiết bị, bố trí các bàn khám chuyên khoa trong vòng chưa đầy một giờ đồng hồ.
Trước thực tế phần lớn người dân đến khám là đồng bào Mông hạn chế về tiếng Kinh, Trạm Y tế xã đã phối hợp với chính quyền địa phương cử cán bộ y tế túc trực tại mỗi bàn khám để hỗ trợ phiên dịch chuyên môn, bảo đảm công tác chẩn đoán chính xác và liên tục.
Gần trưa, khu khám răng hàm mặt tiếp nhận một ca bệnh đặc biệt: Bé trai sinh năm 2021 (trú tại thôn Hô Đế) được bà đưa tới trong tình trạng ăn uống khó khăn, nói không rõ tiếng. ThS.BS Nguyễn Trung Nghĩa, Bí thư Đoàn Thanh niên bệnh viện nhận định, bệnh nhi bị dị tật khe hở vòm (hở hàm ếch) chưa được xử lý triệt để, khiến thức ăn bị trào ngược lên mũi gây sặc.
Các bác sĩ khám cho trường hợp bệnh nhi sinh năm 2021 bị dị tật khe hở vòm. Ảnh: TH
Đông đảo bà con xã Phố Bảng được thăm khám miễn phí tại chương trình. Ảnh: TH
ThS.BS Nguyễn Trung Nghĩa dặn dò người nhà cứ yên tâm, đoàn sẽ lấy thông tin để phối hợp với Mặt trận Tổ quốc địa phương, kết nối tổ chức bảo trợ 100% chi phí phẫu thuật tại Hà Nội, bao gồm cả tiền xe đi lại và ăn uống sinh hoạt của cháu cùng người nhà.
Những yêu thương còn đó sau một hành trình
Một trong những điểm ý nghĩa khác của chuyến đi là tính thiết thực, hướng tới việc hỗ trợ lâu dài. ThS.BS Nguyễn Đình Hiếu, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba cho hay: Ngay từ đầu, chúng tôi xác định phải làm sao để chuyến đi thực sự chạm đúng cái địa phương cần.
Trước chuyến đi, bệnh viện đã phối hợp với chính quyền xã rà soát khá kỹ nhu cầu thực tế: Học sinh thiếu gì, Trạm Y tế đang thiếu gì, nhóm hộ nào cần hỗ trợ cấp thiết nhất. Đó cũng là lý do ngoài khám chữa bệnh, chương trình năm nay còn trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng công trình thanh niên tại điểm trường Lũng Thầu, tặng thiết bị cho Trạm Y tế và Đồn Biên phòng.
Những suất quà thiết thực được trao cho các gia đình đặc biệt khó khăn, người già neo đơn, người khuyết tật... trên địa bàn xã Phố Bảng. Ảnh: TH
Đại diện lãnh đạo Bệnh viện Việt Nam - Cuba trao kinh phí hỗ trợ làm đường cho đại diện lãnh đạo xã Phố Bảng. Ảnh: TH
Ngay tại chương trình, đoàn công tác đã trao tặng 20 hộ gia đình đặc biệt khó khăn, người già neo đơn, người khuyết tật... các phần quà ý nghĩa (mỗi suất 1 triệu đồng tiền mặt, thuốc và nhu yếu phẩm thiết yếu). Rất nhiều phần quà ý nghĩa từ các nhà tài trợ như kẹo, ba lô... được chuyển tới các em học sinh.
Giữa dòng người tấp nập, hình ảnh cô học trò nhỏ Mua Thị Dính (sinh năm 2013) khiến nhiều người xúc động. Đã 13 tuổi nhưng em chỉ nặng 27kg, cao 1m32. Dính kể, nhà em ở xa lắm, từ trước đến nay không có cặp, sách vở đều phải dùng tay ôm hoặc bỏ vào túi nylon. "Nhưng bây giờ em đã có cặp mới rồi. Em rất vui", Mua Thị Dính chia sẻ.
Đại diện bệnh viện cũng trao tặng số tiền 50 triệu đồng - nguồn kinh phí do chính cán bộ, viên chức của bệnh viện quyên góp cho UBND xã Phố Bảng để hỗ trợ địa phương mua xi măng, vật liệu cùng bà con góp ngày công bê tông hóa tuyến đường dân sinh vào các cụm dân cư khó khăn.
Em Mua Thị Dính cười rạng rỡ khi được khám, tặng quà tại chương trình. Ảnh: TH
Chương trình "Hành trình thanh niên" đã hỗ trợ thăm khám cho 200 học sinh trường Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Lũng Thầu. Ảnh: TH
Đoàn công tác trao tặng tivi màn hình lớn cho Trạm Y tế xã Phố Bảng. Ảnh: TH
Bên cạnh đó, đoàn đã bàn giao tivi màn hình lớn lắp đặt tại hội trường Đồn Biên phòng Phố Bảng và Trạm Y tế xã, đóng vai trò là cầu nối công nghệ giúp các y bác sĩ cắm bản có thể tham gia giao ban trực tuyến, hội chẩn từ xa với các bệnh viện tuyến Trung ương khi gặp những ca bệnh khó.
Đến cuối ngày 16-5, đợt khám tình nguyện tại xã Phố Bảng hoàn thành với hơn 200 lượt học sinh và người dân được thăm khám. Sáng ngày 17-5, đoàn công tác chính thức rời Phố Bảng để trở về Hà Nội khi sương núi vẫn còn bảng lảng trên những khúc cua dốc Thẩm Mã.
Nằm trong chuỗi hoạt động của hành trình ý nghĩa này, đoàn đã đến dâng hương, viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên. Trước anh linh của các bậc tiền nhân đã ngã xuống để bảo vệ từng tấc đất biên cương của Tổ quốc, mỗi thành viên trong đoàn đều tự dặn lòng phải sống, cống hiến và sẻ chia nhiều hơn với mảnh đất biên thùy còn nhiều gian khó này.
Thảo Hương
Nguồn Hà Nội Mới : https://hanoimoi.vn/benh-vien-huu-nghi-viet-nam-cuba-mang-phong-kham-toi-pho-bang-750409.html