Bệnh viện lên tiếng về thông tin bé 12 tuổi đưa mẹ đi cấp cứu, ngủ ở hành lang

Bệnh viện lên tiếng về thông tin bé 12 tuổi đưa mẹ đi cấp cứu, ngủ ở hành lang
7 giờ trướcBài gốc
Ngày 1/8, một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội kể về cậu bé 12 tuổi tên L, quê ở Hồng Ngự (Đồng Tháp), đưa mẹ lên TPHCM cấp cứu và phải ngủ tại hành lang Bệnh viện Chợ Rẫy do không đủ tuổi vào chăm sóc mẹ. Câu chuyện của cậu bé tên L. khiến hàng nghìn người xúc động và chia sẻ.
Theo người chia sẻ: "Hằng ngày, L. đi bán vé số. Gặp ai thương thì sống qua bữa, ngày ế ẩm thì ăn mì gói, nhường phần tiền cho mẹ và chị".
Vừa qua, cha của em qua đời, sau khi sang đưa cha về lo hậu sự, L. đưa mẹ là bà T.T.D (46 tuổi) lên Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị.
Vì quy định không cho phép người dưới 18 tuổi vào chăm sóc bệnh nhân, L. đành trải chiếu ngủ tại hành lang bệnh viện, mang theo túi đựng sổ khám và vài gói thuốc. Khi được hỏi sao không thuê nhà trọ nghỉ cho khỏe? Cậu bé cho biết chi phí thuê đêm 250 nghìn đồng, sợ tốn kém nên ở luôn hành lang.
Hình ảnh em với đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ đã chạm đến trái tim nhiều người.
Hình ảnh bé L. ở hành lang bệnh viện. Ảnh: Phong Bụi.
Trước sự lan tỏa của câu chuyện, ngày 2/8, Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy cùng các đơn vị liên quan đã khẩn trương xác minh. Ban đầu, bệnh viện không tìm thấy bé L. tại khuôn viên, nhưng đến tối cùng ngày, đơn vị xác nhận bé đã về quê. Đồng thời, bệnh viện liên hệ được với mẹ của em, bà T.T.D.
Trao đổi với báo PV VietNamNet, Thạc sĩ Lê Minh Hiển, Trưởng phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Chợ Rẫy) cho biết, mẹ của bé L. là bệnh nhân T.T.D (46 tuổi), đang điều trị tại khoa Nội tiết. Theo tìm hiểu của cán bộ trong phòng, được biết bệnh nhân T.T.D có thẻ Bảo hiểm y tế diện hộ nghèo.
“Chúng tôi đã hỏi nhu cầu của bệnh nhân và hướng dẫn người bệnh gửi đơn để có cơ sở xin nhà hảo tâm giúp đỡ”, thạc sĩ Hiển thông tin.
Phương Thúy
Nguồn VietnamNet : https://vietnamnet.vn/benh-vien-len-tieng-ve-thong-tin-be-12-tuoi-dua-me-di-cap-cuu-ngu-o-hanh-lang-2428114.html