Nằm trên khu đất bốn mặt tiền tại phường Bình Dương, TP.HCM (thuộc TP Tân Uyên, Bình Dương cũ), Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần Bình Dương với quy mô 300 giường hoàn thiện vào năm 2018.
Với vốn đầu tư hơn 250 tỷ đồng, bệnh viện từng được kỳ vọng giảm tải cho hệ thống y tế tỉnh Bình Dương cũ nhưng lại bị bỏ hoang nhiều năm qua.
Do không hoạt động, nhiều hạng mục bên trong và ngoài bệnh viện đã xuống cấp nghiêm trọng. Cây cối, cỏ mọc ngay giữa sân bệnh viện, khu vực giếng trời.
Người dân quanh khu vực cho biết mỗi ngày đi ngang qua, họ chỉ thấy sự lãng phí. “Bệnh viện xây xong mà không hoạt động trong khi nhiều người cần khám chữa. Nhìn tòa nhà nằm trơ trọi đó mà tiếc”, một người dân sinh sống gần đây chia sẻ.
Khuôn viên rộng rãi, vị trí đắc địa nhưng giờ cỏ mọc cao ngang đầu gối, có nơi um tùm đến mức che khuất cả lối đi. Rác thải bị vứt bừa bãi ở nhiều góc, tạo cảm giác hoang phế.
Hệ thống máy lạnh được bố trí ở nhiều nơi, cho thấy công trình từng chuẩn bị sẵn sàng cho hoạt động.
Trong cao điểm dịch Covid-19, bệnh viện từng được trưng dụng làm nơi điều trị, thu dung người bệnh. Nhưng khi dịch qua đi, viện lại rơi vào cảnh bỏ hoang.
Theo ghi nhận, tòa nhà điều trị 4 tầng đã được lắp đặt đầy đủ các thiết bị như quạt, đèn điện, lan can, rào sắt, hệ thống báo cháy.
Nhìn từ trên cao nhìn xuống, khuôn viên bệnh viện giống như một "vùng đất bị bỏ quên" dù chỉ cách trung tâm TP Tân Uyên cũ không xa.
Cơ sở vật chất của bệnh viện đã bị xuống cấp. Tường bong tróc, nhiều chỗ bị ố, mọc rêu do ngấm nước mưa.
Bệnh viện có 3 cổng ra vào nhưng hiện chỉ duy trì bảo vệ trực ở cổng chính, hai cổng còn lại khóa chặt, không cho người dân tự ý ra vào.
Hoài Bảo