Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Đài phát những hộp cơm và chai nước uống 0 đồng cho người dân vùng thiên tai.
Ngày 8/11, khi bão số 13 vừa đi qua, trên địa bàn phường Xuân Đài và phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk vẫn còn ngổn ngang những mái tôn bị tốc, những thân cây gãy đổ và nhiều hộ dân chưa kịp ổn định đời sống, cuộc sống người dân đối mặt với nhiều khó khăn trước mắt. Với tình cảm của người lính “Bộ đội Cụ Hồ”, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Đài đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phối hợp với chính quyền và các tổ chức thiện nguyện tổ chức “Bếp ăn 0 đồng” để hỗ trợ nhân dân vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.
Ngay trong ngày, đơn vị đã huy động 68 lượt cán bộ, chiến sĩ đến các khu dân cư bị thiệt hại nặng, hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa, dọn dẹp cây đổ, thu gom vật liệu còn sử dụng được và khơi thông lối đi, giúp người dân sớm trở lại sinh hoạt bình thường.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Đài mang phát cơm cho người dân bị ảnh hưởng của bão số 13.
Cùng với hỗ trợ lao động, Đồn Biên phòng Xuân Đài phối hợp với Hội thiện nguyện Đom Đóm Phú Yên đến thăm hỏi và trao hỗ trợ cho 7 hộ dân có nhà bị sập hoàn toàn do bão gây ra, mỗi hộ 11 triệu đồng; hỗ trợ 11 triệu đồng đối với trường hợp một người dân thiệt mạng khi lao động trên biển; đồng thời trao 6 triệu đồng cho mỗi chủ hai tàu cá bị chìm. Tổng giá trị hỗ trợ là 100 triệu đồng, thể hiện tinh thần sẻ chia, kịp thời giúp người dân vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt.
Mỗi ngày, bếp chuẩn bị và cấp phát 1.000 suất ăn miễn phí đến người dân gồm cơm nóng, món mặn và canh, được đóng hộp cẩn thận.
Người dân xúc động khi nhận sự hỗ trợ của Đồn Biên phòng Xuân Đài và Hội thiện nguyện Đom Đóm Phú Yên.
Hoạt động để lại dấu ấn sâu đậm nhất chính là mô hình “Bếp ăn 0 đồng” do Đồn Biên phòng Xuân Đài phối hợp Câu lạc bộ Hạnh Nguyện triển khai. Nhận thấy nhiều hộ dân chưa thể nấu ăn do bếp bị hư hỏng, thực phẩm khan hiếm, đường đi còn ngập nước và đổ nát, từ sáng sớm ngày 8/11, bếp dã chiến đã được dựng ngay tại khu dân cư. Dưới mái bạt đơn sơ, xoong nồi được đặt lên bếp củi đỏ lửa, cán bộ, chiến sĩ cùng các tình nguyện viên chia nhau nhặt rau, vo gạo, nấu cơm, chế biến món ăn.
Đồn Biên phòng Xuân Đài phối hợp với Hội thiện nguyện Đom Đóm Phú Yên đến thăm hỏi và trao hỗ trợ bị thiệt hại trong cơn bão số 13.
Mỗi ngày, bếp chuẩn bị và cấp phát 1.000 suất ăn miễn phí gồm cơm nóng, món mặn và canh, được đóng hộp cẩn thận. Các tổ công tác mang cơm đến tận các điểm dân cư, trường học, nhà tạm tránh bão và cả những hộ neo đơn, người già yếu. Với những bà con đang tất bật thu gom ngư cụ, sửa lại tàu thuyền để sớm vươn khơi, bữa cơm nóng giữa lúc mệt mỏi như một nguồn động viên thiết thực, kịp thời.
Với sự chung sức của Bộ đội Biên phòng và các nhà hảo tâm, góp phần giúp những người dân bị thiệt hại trong cơn bão số 13 sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
“Bếp ăn 0 đồng” không chỉ giải quyết nhu cầu lương thực trước mắt, mà điều làm người dân cảm động hơn cả là hình ảnh những người lính biên phòng xắn tay áo, chan canh, phát cơm, hỏi han, động viên người dân trong hoàn cảnh khó khăn của thiên tai bão lũ. Trong hoàn cảnh khó khăn, bữa cơm giản dị ấy trở thành biểu tượng của tình quân-dân keo sơn, của tinh thần tương thân tương ái “để không ai bị bỏ lại phía sau”.
NGUYỄN CÔNG LÝ-NGUYỄN LÂN