Những ngày qua, Hà Tĩnh oằn mình trong mưa lớn kéo dài. Nước từ thượng nguồn đổ về khiến nhiều địa phương bị chia cắt hoàn toàn. Đường làng biến thành sông, mái nhà thấp thoáng giữa biển nước đục ngầu. Hàng nghìn hộ dân phải gồng mình giữa thời tiết giá lạnh để bảo vệ tính mạng và tài sản, mong mỏi từng ngày nước rút.
Phụ nữ xã Thiên Cầm tất bật chế biến những suất ăn gửi đến bà con vùng ngập lụt.
Giữa khung cảnh thiên tai khắc nghiệt ấy,tinh thần đoàn kết, “lá lành đùm lá rách” lại được thắp sáng trong từng làng quê Hà Tĩnh.
Ở những vùng đất cao ráo hơn, nơi nước chưa kịp tràn vào sân, người dân nhanh chóng dựng nên những “bếp ăn nghĩa tình”. Khói bếp nghi ngút, tiếng dao thớt, tiếng cười nói hòa lẫn trong tiếng mưa rơi. Mỗi người một việc, người rửa rau, người nấu cơm, người chia phần, người chuẩn bị thùng xốp, người vận chuyển. Ai nấy đều tất bật nhưng trong ánh mắt đều ánh lên niềm thương yêu và quyết tâm “Bà con mình ở vùng lũ không thể đói, không thể lạnh thêm được nữa”.
Tại xã Thiên Cầm, một “bếp ăn nghĩa tình” được nhóm thiện nguyện của bà Hoàng Thị Bình (thôn Tân Hải) thắp lên giữa những ngày mưa lũ căng thẳng nhất. Khi nghe tin nhiều xã ở Cẩm Duệ, Cẩm Bình bị cô lập, bà cùng các thành viên trong nhóm đã lập tức quyên góp nguyên liệu, vận động người dân địa phương chung tay nấu hơn 1.000 suất cơm nóng gửi đến vùng ngập sâu.
Bà Bình chia sẻ, nhóm thiện nguyện của bà vừa trở về từ Huế sau một đợt hỗ trợ đồng bào miền Trung. Thế nhưng khi nghe tin lũ lớn ở quê nhà, ai nấy đều không yên lòng. “Chúng tôi chỉ kịp nghỉ một ngày rồi lại bắt tay vào chuẩn bị. Những món ăn tuy đơn giản, nhưng đó là tất cả tấm lòng, là lời động viên gửi đến bà con đang oằn mình giữa mưa lũ”, bà Bình nói.
Những suất ăn tuy không lớn, nhưng thể hiện tinh thần đoàn kết, nhân ái và trách nhiệm cộng đồng cao đẹp, giúp người dân vùng lũ có thêm động lực, ấm lòng hơn trong hoạn nạn.
Không chỉ dừng ở những bữa cơm, các nhóm thiện nguyện còn gửi kèm áo phao, mì gói, sữa, thuốc men… cùng những lời hỏi han, động viên. Bởi giữa thiên tai, một lời an ủi, một ánh mắt cảm thông cũng đủ sưởi ấm con tim.
Giữa những ngày mưa lũ, tại các khu vực ngập sâu hoặc điểm sơ tán tập trung như trường học, nhà văn hóa, các “bếp ăn nghĩa tình” đã được chị em phụ nữ nhanh chóng dựng lên.
Với tinh thần “ai có công góp công, ai có của góp của”, hàng trăm suất cơm nóng, phần xôi, bánh chưng được chuẩn bị chu đáo và chuyển đến tận tay bà con vùng lũ. Không chỉ lo cái ăn, các chị còn chăm lo dinh dưỡng, sức khỏe, đặc biệt cho người già và trẻ nhỏ trong thời gian mưa lũ kéo dài.
Tại xã Yên Hòa, hội viên phụ nữ cùng các mạnh thường quân đã nấu gần 200 suất ăn mỗi ngày gửi đến bà con vùng ngập nặng ở xã Cẩm Duệ. Những hộp cơm nóng hổi, được gói ghém cẩn thận giữa mưa lạnh, không chỉ là nguồn lương thực mà còn là lời động viên, sẻ chia đầy ấm áp gửi đến người dân nơi tâm lũ.
Tinh thần tương thân tương ái ấy không chỉ lan tỏa trong tỉnh mà còn vươn xa. Tại xã Mai Hoa, Hội liên hiệp Phụ nữ xã đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã và chùa Phượng Hoàng tổ chức gói gần 1.500 chiếc bánh chưng để kịp thời gửi vào thành phố Huế, nơi đang chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt mưa lũ lịch sử. Mỗi chiếc bánh là một tấm lòng, là hơi ấm nghĩa tình của người dân Hà Tĩnh gửi trao cho đồng bào miền Trung ruột thịt.
Những nồi bánh chưng hướng về người dân vùng lũ.
Những việc làm giản dị mà thấm đẫm tình người ấy đã và đang khẳng định vai trò, trách nhiệm của người dân Hà Tĩnh trong công tác phòng chống thiên tai, hỗ trợ cộng đồng. Giữa mưa lũ khắc nghiệt, tình người và tinh thần đoàn kết chính là ngọn lửa sưởi ấm lòng, giúp bà con thêm niềm tin để vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
Theo Văn phòng thường trực Chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh, đến trưa 3/11, toàn tỉnh còn 3.849 hộ ngập lụt, giảm 1.528 hộ (thời điểm cao nhất ngập 5.377 hộ.
Tính đến 7h ngày 3/11, toàn tỉnh có 34/676 cơ sở giáo dục với 18.464 học sinh (538 lớp) phải tạm nghỉ học do ảnh hưởng của mưa lũ, các trường còn lại vẫn tổ chức dạy học bình thường.
Nguyễn Sơn