Vào năm 2008, một chiếc còi làm từ xương ngón chân bò được các chuyên gia phát hiện trong cuộc khai quật ở Akhetaten (ngày nay là Amarna) - kinh đô Ai Cập cổ đại do pharaoh Akhetaten - cha của pharaoh Tutankhamun -thành lập. Ảnh: Michelle Langley.
Pharaoh Akhenaten đã chuyển tôn giáo Ai Cập từ đa thần sang độc thần - tức chỉ thờ phụng một vị thần duy nhất là thần Mặt trời Aten. Ảnh: Michelle Langley.
Kinh đô Akhetaten do pharaoh Akhetaten thành lập vào năm 1347 trước Công nguyên chỉ tồn tại trong khoảng 15 năm và bị bỏ hoang sau khi ông hoàng này băng hà. Ảnh: Michelle Langley.
Sau khi pharaoh Akhenaten mất, pharaoh Tutankhamun kế vị và khôi phục lại tín ngưỡng đa thần ở Ai Cập. Ảnh: Michelle Langley.
Nghiên cứu mới của các chuyên gia chỉ ra đây là chiếc còi xương đầu tiên được tìm thấy ở Ai Cập cổ đại và có thể đã được một "sĩ quan cảnh sát" sử dụng để giám sát công nhân tại một lăng mộ hoàng gia vào hàng nghìn năm trước. Ảnh: Michelle Langley.
Đồng tác giả nghiên cứu Michelle Langley, phó giáo sư khảo cổ học tại Đại học Griffith ở Australia, cho biết phát hiện còi xương rất độc đáo. Ảnh: Michelle Langley.
Theo phó giáo sư Langley, chiếc còi xương là "hiện vật rất giản dị", hé lộ hoạt động của những người dân không thuộc hoàng tộc Ai Cập. Chiếc xương chỉ được khoan một lỗ duy nhất và nó "vừa vặn trong lòng bàn tay của một người. Ảnh: Einsamer Schütze / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0.
Địa điểm tìm thấy chiếc còi từ xương ngón chân bò được gọi là Làng Đá - gần một địa điểm khác gọi là Làng Công Nhân. Theo hai nhà khảo cổ học Anna Stevens và Barry Kemp của Đại học Cambridge, cả hai ngôi làng này có khả năng đều là nơi sinh sống của những người thợ tham gia xây dựng lăng mộ hoàng gia. Ảnh: Ancient Hypotheses/X.
Những cuộc khai quật trước đây đã tiết lộ rằng, 2 ngôi làng có một mạng lưới đường bộ phức tạp bên cạnh một loạt các công trình nhỏ, có thể là điểm quan sát tốt để các sĩ quan giám sát khu vực. Ảnh: historicaleve.
Chiếc còi được tìm thấy trong một công trình mà nhóm nghiên cứu cho rằng đó là một trạm kiểm soát đối với những người ra vào Làng Đá. Vì vậy, các nhà nghiên cứu nhận định một sĩ quan cảnh sát khu vực hoặc lính canh ở Ai Cập thời cổ đại sử dụng chiếc còi này để ngăn các vụ xâm nhập bất hợp pháp vào khu lăng mộ hoàng gia và các khu vực của thành phố. Ảnh: Prof. Mortel, Wikimedia Commons.
Mời độc giả xem video: Hé lộ nền văn minh đã mất tích qua tàn tích khảo cổ.
Tâm Anh (theo LS)
Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống : https://kienthuc.net.vn/bi-an-cuoc-song-nguoi-canh-giu-lang-mo-qua-chiec-coi-xuong-co-post1570721.html