“A price we have to pay” (Cái giá mà chúng ta phải trả) là bộ phim của đạo diễn người Argentina - Ricardo Preve về nhà báo ảnh/phóng viên chiến trường người Argentina - Ignacio Ezcurra đã mất tích tại Sài Gòn, Việt Nam vào tháng 5 năm 1968. Bộ phim đã được quay tại Argentina và dự kiến ngày 30/6 tới sẽ khởi quay tại Việt Nam, cụ thể là ở Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long.
Đạo diễn Ricardo Preve sẽ ghi hình bộ phim "Cái giá mà chúng ta phải trả" từ ngày 30/6. Ảnh: NVCC
Nhà báo Ignacio Ezcurra tới Sài Gòn vào ngày 24/4/1968. Trước đó, ông đã liên tục đề nghị tờ nhật báo nơi mình làm việc để trực tiếp sang Việt Nam, ghi lại những thời khắc lịch sử rất quan trọng khi tình hình đang có nhiều thay đổi, đặc biệt sau trận đánh Tết Mậu Thân. Nhưng sau đó không lâu vào tháng 5/1968, nhà báo ảnh/phóng viên chiến trường Ignacio Ezcurra đã mất tích tại Sài Gòn. Hài cốt của ông vẫn chưa được tìm thấy.
Theo chia sẻ của đạo diễn Ricardo Preve: Tiêu đề bộ phim “Cái giá mà chúng ta phải trả” được lấy từ video tư liệu, là câu nói của chính cố nhà báo Ignacio Ezcurra trước ngày ông qua đời không lâu. Bộ phim là hành trình những người làm phim Argentina và Việt Nam tìm hiểu về cuộc đời của Ezcurra từ những năm tuổi thơ của ông ở Argentina, công việc của ông với tư cách là một phóng viên ở Trung Đông và Hoa Kỳ, và nhiệm vụ của ông tại Việt Nam với tư cách là phóng viên cho một tờ báo Argentina. Bên cạnh đó là những giả thuyết xung quanh việc ông mất tích cũng như ảnh hưởng của sự mất mát này đối với gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của ông. Ekip thực hiện gồm 4 đạo diễn, nhà làm phim người Argentina với sự hỗ trợ của nhà sản xuất phim 2BIG Production (Việt Nam).
Bộ phim "Cái giá mà chúng ta phải trả" do Ricardo Preve đạo diễn
“Không có gì tốt hơn chính lời chia sẻ của ông ấy trước khi mất tích, cho thấy những khó khăn, vất vả, thậm chí rủi ro của nghề báo. Chúng tôi hình dung mình đang đang đi “ngược chiều “. Vì thế, chúng tôi không đến Việt Nam để ghi lại dấu mốc lịch sử mà mong muốn ghi lại những nơi ông ấy đã qua, đến những nơi ông ấy ở với mong muốn được làm sống lại thời khắc lịch sử” - đạo diễn Ricardo Preve nói.
Câu chuyện về nhà báo Ignacio Ezcurra không được biết đến nhiều tại Argentina. Tuy vậy, lý tưởng nghề nghiệp của ông đã khiến cho đạo diễn Ricardo Preve đồng cảm. Ông cũng mong muốn được sang Việt Nam để cảm nhận về chiến tranh theo góc nhìn của mình. Bên cạnh đó, đây cũng là dịp để các nhà làm phim hai nước hợp tác, chia sẻ và cùng hiểu hơn về đất nước, con người Việt Nam.
Ngài Marcos A. Bednarski, Đại sứ Argentina tại Việt Nam khẳng định: Dự án này là chương trình hợp tác sản xuất điện ảnh đầu tiên của hai nước. Đây mới chỉ là giai đoạn đầu của dự án phim, là câu chuyện chúng ta cần phải kể cho mọi người biết. Hơn hết, các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa có thể giúp người dân hai nước gần nhau hơn, đặc biệt các hoạt động quảng bá văn hóa và đào tạo ngôn ngữ tiếng Tây Ban Nha, sẽ giúp cho mối quan hệ song phương của hai nước ngày càng phát triển.
Phương Thúy/VOV3