Tai nạn đường sắt ở Tây Ban Nha khiến ít nhất 39 người chết, nhiều nạn nhân bị hất văng qua cửa sổ, thi thể tìm thấy cách hiện trường hàng trăm mét, tạo nên cảnh tượng kinh hoàng.
Bộ trưởng Giao thông Oscar Puente gọi vụ việc là “rất kỳ lạ”, bởi tuyến đường vừa được cải tạo năm ngoái. Nguyên nhân vẫn chưa rõ, khiến dư luận hoang mang và đặt nhiều câu hỏi.
Vụ tai nạn xảy ra lúc 19h45 tối 19/1 (giờ địa phương), khi phần đuôi tàu chở khoảng 300 hành khách từ Malaga đi Madrid trật bánh, bị tàu khác từ Madrid đi Huelva đâm vào.
Tàu thứ hai chịu cú va chạm mạnh nhất, hai toa đầu bị hất khỏi đường ray, rơi xuống dốc cao khoảng 4 mét. Phần lớn nạn nhân tử vong nằm trong các toa này.
Cả hai tàu đều chạy ở tốc độ 193–209 km/h, dưới mức giới hạn 250 km/h. Chủ tịch Renfe khẳng định không có lỗi con người, loại trừ khả năng tài xế gây ra.
Ít nhất 48 người nhập viện, trong đó có 4 trẻ em. Tổng cộng 159 người bị thương, 5 nguy kịch và 24 trong tình trạng nặng. Công tác cứu hộ vẫn tiếp tục khẩn trương.
Chủ tịch vùng Andalusia Juanma Moreno mô tả hiện trường là “khối sắt thép xoắn vặn”, cho biết có thể còn nhiều thi thể mắc kẹt dưới toa tàu chưa được tìm thấy.
Cảnh sát mở văn phòng tại Cordoba để thân nhân nộp mẫu ADN, hỗ trợ nhận dạng thi thể. Nhiều gia đình tuyệt vọng đăng tin tìm người thân trên mạng xã hội.
Thủ tướng Pedro Sánchez gọi đây là “đêm đau buồn sâu sắc” của đất nước. Quốc hội và thị trấn Adamuz dành phút mặc niệm cho các nạn nhân xấu số.