“Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại” dự kiến ra rạp từ ngày 26/9.
Sau nhiều dự án điện ảnh thuộc thể loại tâm lý, hành động và nghệ thuật, đạo diễn Lương Đình Dũng chính thức trở lại với một thử nghiệm táo bạo: Phim kinh dị đầu tay “Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại”.
Chia sẻ về dự án mới, đạo diễn Lương Đình Dũng cho biết bản thân vốn “sợ ma”, song chính nỗi ám ảnh này lại khơi gợi cảm hứng để anh bước vào thế giới kinh dị. Thay vì vay mượn kịch bản nước ngoài, anh chọn khai thác từ những câu chuyện dân gian, những ký ức rùng rợn từng nghe kể trong đời sống. Sự lựa chọn ấy hứa hẹn mang lại màu sắc riêng cho phim kinh dị Việt.
Teaser hé lộ những hình ảnh đầu tiên về bộ phim kinh dị “Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại”.
Điểm nhấn đặc biệt trong “Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại” là hình ảnh chiếc ô tô cũ – phương tiện chở đựng cả người sống lẫn người đã khuất. Với đạo diễn, chiếc xe không chỉ là công cụ kể chuyện mà còn ẩn chứa bi kịch, lãng mạn và cả yếu tố hành động.
Câu chuyện phim bắt đầu khi nhân vật chính Bảo (Nguyễn Xuân Thắng – Quán quân The Next Gentlemen 2024) tháo dỡ, “độ” lại chiếc xe không rõ nguồn gốc. Từ đó, hàng loạt hiện tượng kỳ bí xảy ra, kéo nhân vật vào vòng xoáy tà thuật bị phong ấn từ hàng trăm năm trước.
Hình ảnh teaser và poster đầu tiên hé lộ khung cảnh rừng già, hang động cổ xưa, hồ nước tối tĩnh lặng. Trên poster chính, khán giả bị ám ảnh bởi búp bê đỏ treo cổ trên cành cây, phản chiếu dưới mặt hồ u ám cùng đàn cá trê rùng rợn. Tất cả gợi mở một không gian huyền bí, ma mị, đầy sức nặng thị giác.
Poster chính thức của bộ phim.
Bên cạnh Nguyễn Xuân Thắng, phim quy tụ các gương mặt như Yu Dương, Hứa Vĩ Văn, Bé Quyên. Để đảm nhận vai diễn đòi hỏi nhiều cung bậc cảm xúc, các diễn viên trẻ đã trải qua quá trình tập luyện kéo dài từ 5 - 6 tháng. Đạo diễn kỳ vọng sự kết hợp giữa gương mặt mới và quen sẽ mang đến năng lượng mới mẻ cho thể loại kinh dị Việt.
“Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại” được gắn nhãn 18+ bởi những cảnh rùng rợn, truy đuổi nghẹt thở và chi tiết ám ảnh mạnh. Tuy nhiên, theo đạo diễn, mục tiêu của phim không dừng lại ở việc “hù dọa” mà muốn để lại dư vị cảm xúc kéo dài. Từ ánh sáng, màu sắc, âm thanh cho đến nhịp kể chuyện, bộ phim hướng tới sự kết hợp giữa nỗi sợ bản năng và chiều sâu tâm lý.