Cảnh sát ở Mỹ đang tìm kiếm một bé trai tên là Hayden Manis ở bang Indiana sau khi gia đình bé mới nhận ra rằng bé đã mất tích hơn 5 năm.
Họ hàng của Hayden, bao gồm ông bà và các cô bác, nói với trang WTHR rằng họ cứ tưởng bé sống cùng bố - người được trao quyền nuôi bé. Nhưng rồi cuối năm 2024, họ đi báo cảnh sát rằng bé mất tích vì phát hiện ra không một ai trong số gia đình và họ hàng gặp bé kể từ sau Giáng sinh năm 2019 - khi đó Hayden mới 4 tuổi.
Mà bố của bé cũng đã qua đời hồi tháng 11 năm ngoái.
Công tố viên Hạt Delaware là Eric Hoffman nói: “Tôi chưa từng thấy chuyện gì như thế này. Tôi thực sự bị ám ảnh”.
Họ hàng của Hayden đã không gặp bé từ sau Giáng sinh năm 2019. Ảnh: NY Post.
Kể từ khi Hayden sống cùng bố, thỉnh thoảng cậu bé vẫn được đưa về thăm gia đình bên mẹ. Nhưng rồi từ sau Giáng sinh năm 2019, cậu bé không tới thăm nữa và bố cậu cũng không thông báo gì.
Một người bác của Hayden kể: “Ít nhất mỗi tháng một lần, tôi nhắn tin cho bố của Hayden rằng gia đình có việc này việc kia, hỏi anh ta và Hayden có đến được không. Chúng tôi muốn anh ta biết rằng chúng tôi mong anh ta và Hayden tới. Anh ta thường hồi âm rằng sẽ cố gắng và nói hai bố con vẫn ổn. Nhưng chúng tôi không bao giờ thấy anh ta tới”.
Thông tin từ những tin nhắn cho thấy bố của Hayden chuyển nhà khỏi thành phố vào năm 2021, sau đó hoàn toàn không trả lời tin nhắn nữa. Gia đình bên mẹ Hayden cho rằng bố cậu bận hoặc không muốn tới thăm.
Gia đình Hayden sợ rằng bé không còn sống. Ảnh: NY Post.
Sau vài năm, đến cuối năm 2024, hai người cụ của Hayden tình cờ gặp nhau ở một cửa hàng và một người kể rằng bố của Hayden nói đã mất quyền nuôi Hayden. Người cụ còn lại rất bất ngờ, lập tức về kể với gia đình. Sau đó, gia đình Hayden mới báo cảnh sát.
Khi bị cảnh sát hỏi vào tháng 11/2024, bố Hayden khai đã trao Hayden lại cho mẹ bé vào năm 2022 - nhưng cảnh sát nhanh chóng nhận ra đây là lời nói dối. Sau đó, bố Hayden đột ngột qua đời. Điều tra ban đầu cho thấy bé Hayden mất tích từ năm 2020.
Việc bé Hayden mất tích bí ẩn khiến ai cũng bất ngờ và thương xót. Ảnh: NY Post.
“Nếu nói rằng sự việc này thật phức tạp thì vẫn là nói giảm nhẹ!” - Công tố viên Hoffman nói - “Được báo cáo vào cuối năm 2024 rằng một gia đình đã không gặp con cháu mình từ năm 2020 là chuyện rất khó tin”.
Ông Hoffman nói, ngày nào ông và các điều tra viên cũng nghĩ đến Hayden - cậu bé giờ đã gần 10 tuổi nếu còn sống. Ông nói: “Chúng tôi sẽ không dừng lại cho đến khi chúng tôi có được câu trả lời”.
Thục Hân