Vụ việc xảy ra tối 20/9 gần khu Ellipse, sát Nhà Trắng.
Sĩ quan Mật vụ Diego Santiago cho biết ông phát hiện một người đàn ông cởi trần, có biểu hiện la hét và nói chuyện một mình trên đường Constitution Avenue.
Do khu vực thiếu ánh sáng, Santiago đã dùng đèn pin để quan sát rõ hơn thì bất ngờ bị người này chiếu tia laser đỏ thẳng vào mặt, khiến ông bị lóa mắt trong giây lát.
Sau đó, nghi phạm – được xác định là ông Jacob Samuel Winkler – tiếp tục chĩa tia laser về phía trực thăng Marine One đang cất cánh cùng Tổng thống Trump.
Santiago khẳng định hành vi này gây nguy hiểm cho phi công và toàn bộ người trên máy bay, bởi tia laser có thể gây mù thoáng qua hoặc làm phi công mất phương hướng, đặc biệt khi bay thấp gần các trực thăng khác và khu vực có nhiều công trình như Đài tưởng niệm Washington.
Ngay lập tức, Santiago khống chế Winkler, thu giữ đèn laser và còng tay đối tượng.
Trong quá trình bị bắt, Winkler đã quỳ gối và liên tục nói: “Tôi nên xin lỗi Donald Trump, tôi xin lỗi Donald Trump.”
Lực lượng chức năng nước sở tại còn phát hiện trên người nghi phạm có một con dao găm dài khoảng 7,5 cm.
Tại buổi thẩm vấn sau đó, Winkler thừa nhận đã chĩa tia laser vào Marine One nhưng khai rằng anh ta “không biết điều đó là vi phạm” và cho rằng mình thường chiếu đèn laser vào nhiều vật thể khác, chẳng hạn như biển báo giao thông.
Theo quy định liên bang, hành vi chiếu tia laser vào máy bay là trọng tội, có thể bị phạt tù tối đa 5 năm cùng khoản tiền phạt lên tới 250.000 USD. Hiện chưa rõ nghi phạm có luật sư bào chữa hay không.
Việt Vũ