Tuổi thơ bất hạnh, sự nghiệp sớm nở chóng tàn
Sinh năm 1972 tại Hong Kong, Trịnh Diễm Lệ sở hữu vẻ đẹp nổi bật từ thuở nhỏ. Tuy nhiên, tuổi thơ của cô lại gắn với nhiều bất hạnh: cha nghiện rượu, mẹ cờ bạc, gia đình không ngày nào yên ấm. Năm 17 tuổi, cô tình cờ lọt vào mắt xanh của một người trong giới và bén duyên với nghề diễn qua quảng cáo.
Nhan sắc xinh đẹp của Trịnh Diễm Lệ thời trẻ. Ảnh Nhịp sống Việt
Nhan sắc và thần thái sắc sảo nhanh chóng đưa Diễm Lệ đến với đài TVB, nơi cô tham gia nhiều phim truyền hình ăn khách và giành giải trong cuộc thi tuyển diễn viên trẻ. Cô từng góp mặt trong các tác phẩm nổi bật như Hiệp Khách Hành, Phong Lưu Phụ Tử Binh, Đại Đường Danh Bộ, được chính cố nhà văn Kim Dung dành lời khen ngợi.
Tuy nhiên, hào quang không kéo dài. Khi sức hút từ các vai diễn dần phai nhạt, cô chuyển sang chụp ảnh gợi cảm và sau đó là phim cấp ba – thể loại đang thịnh hành lúc bấy giờ.
Trịnh Diễm Lệ có những quyết định sai lầm trong sự nghiệp.
Bi kịch từ một cảnh quay cưỡng ép
Trong một lần tham gia phim, Trịnh Diễm Lệ bị đạo diễn yêu cầu cởi hết trang phục, trái với thỏa thuận ban đầu. Cô phản đối nhưng bị ép buộc bằng vũ lực, với sự can thiệp của hai người đàn ông. Sau vụ việc, cô bật khóc tại buổi họp báo và dội nước vào mặt đạo diễn. Dù hành động đó gây chấn động dư luận, cô không nhận được sự cảm thông – thậm chí còn bị nghi ngờ là chiêu trò PR.
Trớ trêu thay, bộ phim lại thành công ngoài mong đợi, đưa Trịnh Diễm Lệ thành "nữ hoàng phim nóng" và gắn liền với thể loại này suốt một thời gian dài.
Tình tin đồn với đại gia, cuộc sống phồn hoa ngắn ngủi
Danh tiếng trong giới phim nóng giúp cô trở thành gương mặt được nhiều đại gia săn đón. Trong đó, đáng chú ý là mối quan hệ với tỷ phú Hoàng Nhậm Trung – người hơn cô 32 tuổi. Dù gọi nhau là cha con nuôi, dư luận tin rằng đây chỉ là vỏ bọc cho mối quan hệ yêu đương.
Được vị đại gia hậu thuẫn, Trịnh Diễm Lệ mở hộp đêm, sống trong nhung lụa và tận hưởng những tháng ngày xa hoa. Nhưng đến năm 2004, sau cái chết đột ngột của Hoàng Nhậm Trung vì bệnh tiểu đường, cuộc đời cô bước sang trang khác.
Trở lại mặt đất: Mưu sinh trong tủi nhục
Không còn chỗ dựa tài chính, cô quay lại nghề diễn nhưng không thể lấy lại hào quang xưa. Phim cấp ba cũng không còn chỗ đứng trên thị trường. Để mưu sinh, cô chấp nhận biểu diễn ở quán bar, làm nhân viên phục vụ, dọn vệ sinh – những công việc mà trước kia không ai ngờ một ngôi sao như cô phải làm.
Tuy nhiên, cuộc sống mưu sinh không dễ dàng. Cô bị quấy rối, bị đồng nghiệp khinh rẻ khi biết quá khứ từng đóng phim nóng. “Tôi từng xin việc ở nhiều nơi nhưng bị từ chối chỉ vì danh xưng ‘diễn viên phim cấp ba’. Có nơi thậm chí còn gạ gẫm những điều khó chấp nhận,” cô từng chia sẻ cay đắng.
Trịnh Diễm Lệ chỉ còn nặng 40kg vì cứ ăn là nôn hết tất cả.
Đổ bệnh, sống đơn độc ở tuổi 53
Những năm gần đây, Trịnh Diễm Lệ mắc chứng biếng ăn nặng, trầm cảm, sụt cân chỉ còn 40kg, nhiều lần ngất xỉu vì kiệt sức. Giữa năm 2020, cô phải nhập viện và được điều trị trong phòng hồi sức tích cực. Hình ảnh bàn tay gầy guộc, đầy vết bầm sau truyền dịch được cô đăng lên mạng xã hội khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng.
Cô viết: “Tôi không phải không muốn ăn, mà là ăn vào là nôn ra. Tôi biết cơ thể mình kiệt quệ, nhưng chẳng thể hấp thụ được gì nữa”.
Dù sức khỏe yếu, đầu năm 2025 cô vẫn cố gắng tìm việc mới. Nhưng chưa kịp ổn định, cô đã bị công ty chèn ép buộc nghỉ việc. Trên mạng xã hội, Trịnh Diễm Lệ cho biết cô bị ép nghỉ bằng nhiều thủ đoạn, từ công kích tinh thần đến gây sức ép gián tiếp.
Người đẹp giữ tinh thần lạc quan dù mắc bệnh tật, sống đơn độc. Ảnh Vietnamnet
Hiện ở tuổi 53, Trịnh Diễm Lệ sống lặng lẽ, không chồng con, không người thân bên cạnh. Cuộc đời thăng trầm của cô khiến nhiều người không khỏi xót xa, tiếc nuối cho một tài năng từng rực sáng trên màn ảnh Hong Kong.
Thu Giang (T/H)