Trận đấu diễn ra trên sân Sydney vào ngày 20-3 là màn ra mắt của Patrick Kluivert trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Indonesia với hy vọng là bước khởi đầu suôn sẻ nhưng ngược lại đã khiến chiến lược gia người Hà Lan cùng đội ngũ của mình phải hứng chịu nhiều chỉ trích. Tuy nhiên, không phải ai cũng nhìn nhận thất bại này dưới lăng kính tiêu cực.
Đội tuyển Indonesia không gặp may
Cựu danh thủ Harianto, huyền thoại của CLB Persik Kediri – người từng giữ băng đội trưởng khi đội bóng vô địch Liga Indonesia các năm 2003 và 2006 – đã lên tiếng bảo vệ Kluivert trước làn sóng chỉ trích từ dư luận. Theo Harianto, việc đánh giá năng lực của một HLV chỉ sau một trận đấu là không công bằng, nhất là trong bối cảnh Patrick Kluivert mới tiếp quản đội tuyển Indonesia.
“Người ngoài cuộc, đặc biệt là những ai chưa từng sống trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp, sẽ rất dễ dàng đưa ra những phán xét phiến diện. Nhưng họ không hiểu được những áp lực, thách thức và giới hạn thời gian mà ban huấn luyện phải đối mặt khi tiếp quản đội tuyển quốc gia”, Harianto chia sẻ. Cựu đội trưởng Persik phân tích, về mặt chiến thuật, cách tiếp cận trận đấu của Kluivert là hợp lý.
Một số chuyên gia bóng đá Indonesia bày tỏ sự thông cảm với HLV Kluivert sau trận thua thảm Úc. Ảnh: BL.
Thực tế đội tuyển Indonesia chủ động tấn công từ đầu, tạo áp lực để tìm bàn thắng sớm. Nếu tình huống phạt đền của Kevin Diks được chuyển hóa thành bàn thắng, thế trận có thể đã khác. “Khi Kevin Diks không tận dụng thành công cơ hội trên chấm 11m, tâm lý cầu thủ Indonesia sụp đổ, trong khi điều đó lại thúc đẩy tinh thần chiến đấu của Australia. Bóng đá đôi khi được quyết định chỉ bởi một khoảnh khắc”, Harianto phân tích.
Ông cũng nhấn mạnh sự khác biệt giữa công tác huấn luyện cấp độ CLB và đội tuyển quốc gia. Ở CLB, các HLV có nhiều thời gian để xây dựng triết lý, rèn giũa chiến thuật và nâng cao thể lực. Trong khi đó, đội tuyển quốc gia chỉ tập trung trong thời gian ngắn, khiến việc truyền tải ý tưởng chiến thuật và gắn kết đội hình trở nên khó khăn hơn nhiều.
Một vấn đề khác được Harianto đề cập là yếu tố thể lực và tâm lý thi đấu của cầu thủ. “Không thể phủ nhận rằng một số cầu thủ nhập tịch có đẳng cấp, nhưng để gắn kết họ thành một tập thể đồng nhất thì cần thời gian. Trong trận gặp Úc, sự thiếu kết nối rõ ràng đã bộc lộ ở nhiều thời điểm quan trọng”, ông nhận định.
Các hậu vệ Indonesia không chiến thua thiệt Úc. Ảnh: BL.
Dẫu vậy, Harianto vẫn giữ niềm tin vào khả năng hồi sinh của đội tuyển Indonesia. Trận đấu tiếp theo gặp Bahrain trên sân Gelora Bung Karno vào đêm 25-3 được xem là cơ hội để Kluivert và các học trò chứng minh bản lĩnh. “Kinh nghiệm cho tôi thấy, sau một thất bại lớn, các cầu thủ thường chơi với quyết tâm gấp bội. Đội tuyển Indonesia có lợi thế sân nhà và sự tiếp sức của hàng chục nghìn khán giả cuồng nhiệt. Đó chính là nguồn động lực lớn để đội bóng đứng dậy mạnh mẽ”, Harianto kỳ vọng.
Sự khách quan và cái nhìn từ góc độ người từng trải trong bóng đá chuyên nghiệp giúp Harianto đưa ra đánh giá công tâm về hành trình mà Kluivert đang bắt đầu. Dù không phủ nhận rằng thử thách phía trước là vô cùng lớn, nhưng theo ông, việc chỉ trích ngay sau một trận thua chưa thể phản ánh đầy đủ năng lực và tiềm năng của vị HLV từng là huyền thoại bóng đá Hà Lan. Điều đội tuyển Indonesia cần lúc này là sự kiên nhẫn, đoàn kết và niềm tin để vượt qua giông bão.
Hy vọng của chủ nhà
Đội tuyển Indonesia đang trong chế độ sẵn sàng chiến đấu để đối đầu với Bahrain ở lượt trận thứ 8 của vòng loại thứ ba bảng C World Cup 2026 khu vực châu Á. Cuộc đụng độ giữa hai đội được dự đoán sẽ rất quyết liệt và hấp dẫn vào đêm 25-3.
Sau trận lượt đi hòa 2-2, đội tuyển Indonesia quyết thắng Bahrain trong trận tái đấu. Ảnh: BL.
Ở vòng đấu trước, đội tuyển Indonesia bị đánh bại với tỷ số 1-5 ngay trên sân nhà của Úc, trong lúc Bahrain cũng để thua với tỷ số 0-2 ngay tại Nhật Bản. Kết quả kém cỏi này khiến thầy trò Kluivert rơi xuống vị trí thứ tư với 6 điểm, có cùng số điểm với Bahrain, đội đang xếp thứ năm. Ngoài việc bằng điểm nhau, cơ hội giành vé dự World Cup 2026 của cả hai đội vẫn còn bỏ ngỏ. Vì vậy, trận đấu chắc chắn sẽ rất thú vị.
Cựu HLV Persis Solo, Rasiman, đã đưa ra bình luận của mình trước trận đấu giữa hai đội. Theo ông, hàng phòng ngự của đội tuyển Indonesia cần phải cải thiện nếu không muốn phải xấu hổ trước người hâm mộ của mình: "Điều rất quan trọng là khâu tổ chức phòng ngự. Các hậu vệ Indonesia để thủng lưới năm bàn không phải là ngẫu nhiên.
Điều này có nghĩa là hàng thủ có một số điều cần được cải thiện về mặt tổ chức, đặc biệt là trong việc phòng thủ các tình huống cố định. Nên nhớ đội tuyển Indonesia để thủng lưới ba bàn từ các quả phạt góc, và một quả phạt đền ban đầu cũng đến từ một quả phạt góc. Vì vậy, việc tổ chức của hàng thủ Indonesia thực sự rất quan trọng”.
HLV Kluivert tin tưởng các học trò sẽ thắng Bahrain. Ảnh: GETTY.
Trong khi đó, HLV đội tuyển Indonesia, Patrick Kluivert, đã bày tỏ sự sẵn sàng của đội mình. Ông cũng cho biết các học trò đang trong tình trạng tốt và sung sức: "Chúng tôi đã chuẩn bị rất tốt. Tất cả các cầu thủ đều khỏe mạnh, và sẵn sàng cho trận tiếp Bahrain. Chúng tôi tự tin có thể giành được kết quả tốt”.
Chiến lược gia người Hà Lan cũng nói về tinh thần của đội tuyển Indonesia. Họ được cho là đã sẵn sàng thi đấu và có khát khao mạnh mẽ giành chiến thắng trước Bahrain: "Tinh thần và tư duy của toàn đội rất tốt. Vì vậy, chúng tôi đang chờ lấy 3 điểm từ đội khách trên sân nhà Gelora Bung Karno”.
MINH KHÁNH