Bị giáo viên chê không dạy nổi', cô gái nghèo vay 3,3 tỷ đi du học và cái kết

Bị giáo viên chê không dạy nổi', cô gái nghèo vay 3,3 tỷ đi du học và cái kết
5 giờ trướcBài gốc
Một khởi đầu thuận lợi trong học tập có thể là bệ phóng đưa trẻ đến gần hơn với thành công. Tuy nhiên, có những đứa trẻ dù không sở hữu khởi đầu lý tưởng, nhưng nhờ ý chí, nghị lực cùng sự đồng hành đúng cách của cha mẹ, vẫn có thể vươn lên mạnh mẽ và tạo nên một tương lai rực rỡ.
Một trong những minh chứng điển hình cho điều đó chính là câu chuyện của Chiêm Thanh Vân – nữ luật sư, Tiến sĩ Harvard, diễn giả nổi tiếng tại Trung Quốc.
Tuổi thơ từng bị đánh giá là “không thể dạy nổi”
Chiêm Thanh Vân từng gây chấn động mạng xã hội Trung Quốc với thành tích học tập và sự nghiệp xuất sắc. Tuy nhiên, ít người biết rằng, cô từng là học sinh yếu kém, bị chính giáo viên tiểu học đánh giá là "hết thuốc chữa".
Thanh Vân sinh ra trong một gia đình trí thức, có mẹ là giáo viên dạy tiếng Anh, bố công tác tại một nhà máy. Ngay từ nhỏ, cô đã yêu thích sách vở và ngoại ngữ. Mới 4 tuổi, cô đã có thể kể rành rọt nội dung của "Tứ đại danh tác" - bốn kiệt tác văn học cổ điển Trung Quốc cho bạn bè nghe.
Thế nhưng khi vào tiểu học, Thanh Vân lại không thể hiện được năng lực vượt trội. Cô thường xuyên bị cô giáo than phiền vì thành tích yếu và từng bị đề nghị trả về cho gia đình vì “không thể dạy nổi”.
Cô giáo từng nói với mẹ của Thanh Vân: "Con chị học quá kém, lên cấp ba là chuyện không tưởng. Tốt nhất nên tìm một trường dạy nghề phù hợp cho cháu."
Từ khi còn nhỏ, Chiêm Thanh Vân đã bị nghi ngờ về năng lực học tập
Từ đáy lớp vươn lên làm thủ khoa
Trái với những lời chỉ trích, Thanh Vân chưa từng có ý định bỏ cuộc. Cô dồn tâm huyết vào việc đọc sách, trau dồi tư duy và âm thầm nuôi dưỡng tinh thần bền bỉ. Nhờ sự kiên trì ấy, cô bất ngờ “lội ngược dòng” khi trở thành thủ khoa của một trường THPT trọng điểm. Trong suốt những năm trung học, cô liên tục là học sinh xuất sắc.
Năm 2012, Thanh Vân tốt nghiệp loại ưu tại Đại học Hong Kong. Đến năm 2016, cô hoàn thành chương trình thạc sĩ và nhận học bổng tiến sĩ.
Tuy nhiên, thay vì lựa chọn học tiếp theo con đường có sẵn, cô đã quyết định táo bạo: vay ngân hàng 1 triệu NDT (khoảng 3,3 tỷ đồng thời điểm đó) dưới danh nghĩa của mẹ để đi Mỹ, theo đuổi tấm bằng Tiến sĩ Luật tại Đại học Harvard.
Dù quyết định này khiến không ít người hoài nghi, nhưng cô đã chứng minh lựa chọn của mình là đúng. Năm 2019, Thanh Vân chính thức nhận bằng Tiến sĩ và được cấp phép hành nghề luật sư.
Sau khi tốt nghiệp, cô nhanh chóng được bổ nhiệm vào vị trí cao cấp tại một công ty luật hàng đầu Trung Quốc, có chi nhánh tại Nhật Bản, với mức thu nhập khoảng 200.000 USD/năm (tương đương 4,6 tỷ đồng).
Bên cạnh vai trò là luật sư, Thanh Vân còn ghi dấu ấn mạnh mẽ trên các sân chơi tranh biện. Cô từng hai lần được vinh danh là “Người tranh luận xuất sắc nhất” tại Giải hùng biện quốc tế ở Trung Quốc (năm 2014 và 2018), đồng thời giành chức vô địch chương trình truyền hình nổi tiếng Tiếng Nói Trung Quốc Tuyệt Vời năm 2015.
Đến tháng 11/2019, cô tiếp tục trở thành gương mặt nổi bật tại chương trình Người Đặc Biệt - nơi quy tụ những tài năng tranh biện xuất sắc nhất Trung Quốc.
Chiêm Thanh Vân lớn lên có sự nghiệp thành công rực rỡ
Gia đình – điểm tựa vững vàng trên hành trình chinh phục tri thức
Phía sau thành công của Thanh Vân là sự đồng hành thầm lặng và đầy tình yêu thương từ gia đình. Trong thời điểm bị giáo viên chê trách, cha mẹ cô không hề quát mắng hay tỏ ra thất vọng. Ngược lại, họ luôn nhẹ nhàng động viên, truyền niềm tin để con gái có thể tự mình vượt qua khó khăn.
Mẹ cô từng nói: "Kể cả khi cả thế giới không tin con, mẹ cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi con. Có thể hiện tại con chưa giỏi, nhưng mẹ tin tương lai con sẽ là người có giá trị."
Chính thái độ tích cực ấy đã giúp Thanh Vân có thêm động lực để không ngừng cố gắng. Bố cô sẵn sàng mua bất kỳ cuốn sách nào con muốn đọc, và sách cũng luôn là món quà được ưu tiên khi ông trở về sau mỗi chuyến công tác.
Thanh Vân chia sẻ: "Bố mẹ tôi chưa bao giờ ép tôi phải giỏi hơn ai. Điều duy nhất họ mong muốn là tôi sống thật hạnh phúc."
Khi biết con gái muốn vay 1 triệu NDT để đi du học, mẹ cô không ngăn cản mà còn cho mượn danh nghĩa để vay vốn. Cặp vợ chồng ấy không đủ điều kiện để sang Mỹ cùng con, nhưng mỗi ngày đều trò chuyện với Thanh Vân qua máy tính, luôn nhắn nhủ: "Con phải thật mạnh mẽ, học cho tốt, và đừng quên trở về quê hương."
Ở tuổi ngoài 30, Thanh Vân vẫn chưa lập gia đình. Dù nhiều người xung quanh đặt câu hỏi tò mò, thậm chí khiếm nhã, nhưng bố mẹ cô luôn bảo vệ con gái. Họ tôn trọng mọi quyết định của cô, thậm chí còn “chống lưng” giúp con phản bác những lời hỏi han vô duyên.
Tiến sĩ Harvard chia sẻ: "Với tôi, bố mẹ như những người bạn thực sự. Tôi có thể chia sẻ với họ mọi điều trong cuộc sống. Họ không bao giờ áp đặt tư tưởng cũ lên tôi. Nhờ vậy, tôi luôn cảm nhận được tình yêu thương sâu sắc nhất."
Bố mẹ Chiêm Thanh Vân chưa bao giờ áp đặt tư tưởng cũ kỹ lên con
Lời kết
Hành trình của Chiêm Thanh Vân là câu chuyện cổ tích thời hiện đại – nơi một cô bé từng bị phủ định hoàn toàn bởi thầy cô, lại vươn lên trở thành Tiến sĩ Harvard, luật sư danh tiếng và biểu tượng của ý chí vươn lên không ngừng.
Đằng sau mỗi thành công vang dội là vô vàn nỗ lực thầm lặng, cùng một nền tảng gia đình yêu thương và nuôi dưỡng đúng cách. Và có lẽ, chính tình yêu, niềm tin và sự không áp đặt của cha mẹ mới là "học bổng" đầu tiên - quý giá nhất mà Thanh Vân từng nhận được trong đời.
Theo Sohu
Vân Anh - CTV
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/sao-hoc-duong/bi-giao-vien-che-khong-day-noi-co-gai-ngheo-vay-3-3-ty-di-du-hoc-202506211628025658.html