Tôi là 9x mới cưới, thu nhập khoảng 600 triệu một năm. Trước khi yêu, tôi thoải mái đi ăn hàng, du lịch không cần suy nghĩ. Nhưng khi quyết định kết hôn, tôi bắt đầu tính toán kỹ hơn, cố gắng tìm một chỗ ổn định để ở giữa lòng Hà Nội đầy đắt đỏ.
May mắn là bố mẹ không để tôi tay trắng, mua cho một mảnh đất nhỏ ở ngoại ô. Còn chuyện sửa sang nhà cửa, tôi dồn hết tiền tiết kiệm và vay thêm một khoản lớn. Đám cưới cũng tốn kém, nên bây giờ tôi đang gánh một khoản nợ ngân hàng khá nặng.
Chăm chỉ lo toan, gánh vác vẫn bị vợ thất nghiệp chê nghèo. Ảnh minh họa
Chi tiêu mỗi tháng chỉ còn khoảng 15 triệu để xoay sở cho cả hai vợ chồng. Vợ tôi thì vẫn chưa đi làm. Tôi nghĩ chưa có con, số tiền đó cũng đủ để sinh hoạt và còn có thể tiết kiệm dần. Hai đứa cũng đã bàn nhau sẽ cố gắng vài năm, khi thu nhập tốt hơn thì cuộc sống sẽ ổn định hơn.
Từ ngày cưới, tôi cắt hết những cuộc tụ tập bạn bè, cũng chẳng còn những buổi ăn hàng, du lịch sang chảnh như trước nữa. Mọi chi tiêu đều thắt chặt, nhưng những khoản chi vào skincare (chăm sóc da), quần áo của vợ vẫn cứ đều đặn.
Vậy mà cứ vài ngày, em lại than với tôi một bài rằng tôi nghèo. Rằng người yêu cũ của em toàn chủ tịch, giám đốc, còn em thì quá đáng thương khi lấy tôi. Rằng người ta yêu nhau là được ăn chơi, du lịch, hưởng thụ, còn em thì phải chịu cảnh này.
Tôi đi làm áp lực đủ đường, về nhà lại nghe những lời trách móc. Ngày trước, khi yêu, tôi là người đàn ông tốt, nhưng cưới về thì hóa ra tôi chỉ là một kẻ nghèo khổ trong mắt vợ.
Tan làm, thay vì mong muốn được về nhà, bây giờ tôi chỉ cảm thấy mệt mỏi, chán chường. Không biết có ai giống tôi không?
Thành Tân