Bi kịch của thủ khoa Thanh Hoa trở thành bảo vệ, sống chật vật với mức lương 6,6 triệu/tháng

Bi kịch của thủ khoa Thanh Hoa trở thành bảo vệ, sống chật vật với mức lương 6,6 triệu/tháng
5 giờ trướcBài gốc
Trương Hiểu Dũng, sinh năm 1975, lớn lên trong một gia đình công nhân bình thường ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Từ nhỏ, anh đã nhận được sự kỳ vọng rất lớn từ bố mẹ. Đến mức, trong suốt những năm tháng tuổi thơ, anh không phải đụng tay vào việc nhà để có thể toàn tâm toàn ý cho việc học.
Cha mẹ Trương Hiểu Dũng đặt ra tiêu chuẩn nghiêm khắc trong học hành. Nhờ vậy, suốt 12 năm đèn sách, anh luôn nằm trong nhóm học sinh xuất sắc của lớp, của trường. Sinh trưởng trong một gia đình coi trọng giáo dục, Trương Hiểu Dũng luôn nỗ lực không ngừng để không phụ lòng mong mỏi của đấng sinh thành.
Khi lên cấp ba, anh đặt mục tiêu thi vào Đại học Thanh Hoa - ngôi trường danh giá thuộc dự án 985, được xem là đỉnh cao học thuật của Trung Quốc.
Chân dung Trương Hiểu Dũng
"Thủ khoa Thanh Hoa" từng là niềm tự hào một thời
Năm 1991, anh tham gia kỳ thi đại học và xuất sắc đạt 538 điểm – số điểm giúp anh không chỉ đỗ vào Đại học Thanh Hoa mà còn trở thành thủ khoa khối Tự nhiên. Anh lựa chọn chuyên ngành Công nghệ Sinh học, lĩnh vực anh yêu thích và đang rất được chú trọng trong giai đoạn Trung Quốc thúc đẩy cải cách, mở cửa.
Thông tin Trương Hiểu Dũng trúng tuyển vào Thanh Hoa nhanh chóng lan truyền khắp vùng. Thời điểm đó, ở Trung Quốc, việc một học sinh đỗ vào đại học danh tiếng được xem như trở thành trí thức tinh hoa, được cả xã hội kính nể. Gia đình anh ngập tràn lời chúc mừng từ bạn bè, hàng xóm. Ai nấy đều tự hào vì nơi đây đã sản sinh ra một nhân tài.
Trương Hiểu Dũng từng kỳ vọng sau khi ra trường sẽ làm việc tại một viện nghiên cứu nhà nước - một môi trường lý tưởng cho ngành Công nghệ Sinh học. Đây là ngành học đang phát triển mạnh và sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể học lên cao, hoặc đầu quân cho các doanh nghiệp nước ngoài ở bộ phận nghiên cứu.
Bước vào môi trường học tập khắt khe như Thanh Hoa, anh càng quyết tâm chứng minh năng lực. Ngay từ năm nhất, anh đã không ngừng cố gắng, duy trì kết quả học tập ổn định, điểm số cao suốt bốn năm liền. Niềm đam mê khoa học còn thúc đẩy anh thành lập nhóm nghiên cứu sinh, dẫn dắt các thành viên giành nhiều thành tích tại các kỳ thi chuyên môn.
Cú sốc sau cánh cổng đại học
Năm 1995, Trương Hiểu Dũng tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa, mang trong mình bao kỳ vọng về một tương lai rộng mở. Tuy nhiên, thực tế lại không đi theo hướng anh dự tính.
Sinh viên Thanh Hoa khi đó thường chọn hoặc làm việc trong hệ thống nhà nước, hoặc đầu quân cho công ty nước ngoài. Anh được phân vào một công ty liên doanh, nhưng không phải vào bộ phận nghiên cứu như mong muốn. Thay vào đó, anh được bố trí làm ở phòng chăm sóc khách hàng - công việc chẳng liên quan gì đến chuyên ngành sinh học anh từng theo đuổi.
“Mới tốt nghiệp, tôi và vài bạn cùng lớp được sắp xếp vào công ty liên doanh. Tôi tưởng sẽ được làm R&D - phòng nghiên cứu và phát triển, ai ngờ lại làm bên chăm sóc khách hàng,” anh chia sẻ.
Dù không mấy hài lòng, Trương Hiểu Dũng vẫn gắng gượng bám trụ suốt 4 năm, hy vọng một ngày được điều chuyển sang vị trí phù hợp hơn. Tuy nhiên, lương chỉ đủ sống, không tương xứng với bằng cấp khiến anh dần mất đi nhiệt huyết.
Tấm bằng của Đại học Thanh Hoa không phải là tấm vé giúp anh có được công việc mơ ước
Bi kịch xảy đến khi anh nhận được cuộc gọi từ gia đình báo tin cha lâm trọng bệnh. Mong muốn được gần bên chăm sóc cha, anh làm đơn xin chuyển công tác về Hồ Nam. Tuy nhiên, yêu cầu bị từ chối. Quá bất mãn với công việc, lại rơi vào tình thế khó khăn, Trương Hiểu Dũng quyết định nghỉ việc.
Anh từng tin rằng, với tấm bằng Đại học Thanh Hoa, việc tìm một công việc mới ở quê nhà sẽ không quá khó khăn. Nhưng thực tế lại phũ phàng: Nhiều đơn vị từ chối anh, và dường như không ai mặn mà với một cử nhân sinh học từ trường danh giá nhưng lại không có kinh nghiệm phù hợp.
Không còn cách nào khác, anh gác lại giấc mộng nghiên cứu, chuyển sang lĩnh vực bất động sản - làm nhân viên kinh doanh. Thế nhưng, công việc này yêu cầu khả năng giao tiếp, mở rộng mối quan hệ - điều mà một người hướng nội như anh không giỏi. Áp lực cao, thu nhập bấp bênh khiến anh nhanh chóng từ bỏ.
Trương Hiểu Dũng nghỉ việc để chăm sóc cha
Từ thủ khoa đến bảo vệ
Sau nhiều lần thất bại, Trương Hiểu Dũng chấp nhận làm công việc lao động chân tay để kiếm sống. Cuối cùng, anh trở thành bảo vệ tại một khu chợ gốm sứ, với mức thu nhập vỏn vẹn 2.000 NDT/tháng (khoảng 6,6 triệu đồng). Vì mặc cảm, anh không bao giờ kể với ai rằng mình từng là sinh viên Thanh Hoa.
Chỉ đến khi thông tin này bị rò rỉ, những người xung quanh mới cảm thấy xót xa và tiếc nuối cho con đường anh đã chọn.
Trong một lần hiếm hoi trả lời phỏng vấn, khi được hỏi về cảm nhận hiện tại, Trương Hiểu Dũng nhẹ nhàng nói: “Cuộc sống không dễ dàng, nhưng tôi đã làm tròn chữ hiếu với cha, được ở cạnh ông trong những ngày cuối cùng. Với tôi, điều đó là quan trọng nhất, tôi không hối tiếc”.
Còn với câu hỏi liệu công việc hiện tại có phải là sự lãng phí cho một tấm bằng danh giá, anh bày tỏ: “Nhiều người cho rằng sinh viên Thanh Hoa đi làm bảo vệ là phí phạm. Nhưng tôi không nghĩ vậy. Giá trị của một con người không thể đo bằng chức danh hay tiền bạc. Quan trọng là mình đóng góp được gì cho xã hội”.
Sau khi câu chuyện lan rộng, một số người bạn cũ ngỏ ý mời anh về làm việc tại công ty của họ. Tuy nhiên, Trương Hiểu Dũng từ chối và vẫn tiếp tục công việc bảo vệ - một công việc tuy giản dị nhưng giúp anh nuôi sống gia đình và giữ vững giá trị bản thân.
Theo Sohu
Vân Anh - CTV
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/sao-hoc-duong/bi-kich-cua-thu-khoa-thanh-hoa-tro-thanh-bao-ve-song-chat-vat-voi-luo-202506201759565826.html