Thông tin ban đầu, người đàn ông được xác định là David Schultheis, sống tại Prairie Du Rocher, đã cố gắng bắn một con kền kền bay vào tòa nhà gạch hôm 21/7. Tuy nhiên, viên đạn xuyên qua con chim, đi qua cửa sổ rồi trúng vào con gái ông – Emma Schultheis.
Lực lượng cứu hộ nhanh chóng có mặt, tiến hành hồi sức tim phổi và các biện pháp cấp cứu khác trước khi đưa nạn nhân đến bệnh viện ở khu vực St. Louis. Tuy nhiên, Emma đã không qua khỏi. Bi kịch càng đau xót hơn khi cô bé chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là bước sang tuổi 15.
Văn phòng cảnh sát trưởng đã chuyển hồ sơ lên Văn phòng Công tố hạt Monroe và khởi tố vụ án từ tháng trước. “Không có lời nào có thể diễn tả nỗi đau và sự mất mát to lớn của thảm kịch này. Cái chết của một đứa trẻ trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng là sự mất mát sâu sắc,” phía cảnh sát cho biết.
Ngày 2/9, Công tố viên Ryan Webb chính thức buộc tội David Schultheis vì hành vi nổ súng liều lĩnh.
Cùng thời điểm, một phụ nữ tên Karen Schwarze cũng bị truy tố vì che giấu cái chết do giết người và cản trở công lý.
Nhà chức trách không nêu rõ mối liên hệ giữa bà Schwarze và nạn nhân, nhưng cho biết bà đã cất giấu khẩu súng ngắn cỡ nòng .40 được sử dụng trong vụ việc và gây áp lực buộc những người khác không tiết lộ sự thật với cơ quan chức năng.
“Quá trình điều tra cho thấy sau khi thực hiện lệnh khám xét, bà Schwarze đã tìm cách tác động để những người liên quan không hợp tác với lực lượng thực thi pháp luật trong giai đoạn đầu của vụ việc,” cơ quan điều tra thông tin thêm.
Schultheis đã tự nguyện đến trình diện tại nhà tù hạt Monroe và được tạm thời tại ngoại chờ xét xử. Trong khi đó, Schwarze vẫn đang thu xếp để ra đầu thú.
Việt Vũ