Bi kịch nam danh ca qua đời một mình trong phòng trọ, không có người thân làm đám tang

Bi kịch nam danh ca qua đời một mình trong phòng trọ, không có người thân làm đám tang
9 giờ trướcBài gốc
Sinh ra trong một gia đình bình thường, không có nền tảng nghệ thuật, Giang Minh Học bước vào làng giải trí Đài Loan từ những năm 1980 với ngoại hình sáng, giọng ca nội lực và phong thái lãng tử. Ông nhanh chóng trở thành gương mặt được yêu thích, thường xuyên xuất hiện trên các sân khấu lớn và truyền hình, được khán giả ưu ái gọi là “Lưu Đức Hoa của Đài Loan”.
Giang Minh Học được ưu ái gọi là "Lưu Đức Hoa Đài Loan".
Tuy nhiên, ánh hào quang chỉ kéo dài chưa đầy một thập kỷ. Sau khoảng 10 năm hoạt động, tên tuổi Giang Minh Học dần phai mờ khi thị trường âm nhạc thay đổi. Những bản tình ca trữ tình, kiểu ngôi sao truyền thống dần nhường chỗ cho thế hệ mới năng động, trẻ trung hơn. Giang Minh Học rút khỏi làng giải trí trong lặng lẽ, khi sự nghiệp không còn được trọng dụng và cuộc sống dần bước vào những ngày tháng chật vật.
Những năm gần đây, người hâm mộ đôi khi bắt gặp ông làm nhân viên phục vụ trong một quán thịt nướng, hoặc hát rong ở ngã tư đường vào cuối tuần. Với gương mặt phúc hậu và giọng hát quen thuộc, ông luôn sẵn sàng chụp ảnh, hát tặng khán giả, như một cách níu giữ chút ánh đèn sân khấu ngày xưa.
Ngoài thời gian làm thêm, ông tự phát hành những đĩa nhạc cũ để bán cho người qua đường. Dẫu không còn được tung hô như thời đỉnh cao, Giang Minh Học vẫn giữ tình yêu lớn với âm nhạc và luôn cố gắng kiếm sống bằng giọng hát của mình.
Nam danh ca mưu sinh bằng đam mê ca hát của mình sau khi tên tuổi không còn nổi tiếng.
Tuy vậy, sự đơn độc, áp lực tài chính và tuổi già đã đẩy ông vào một bước ngoặt tăm tối. Năm 2018, ông bị cảnh sát Đài Bắc phát hiện mang theo một lượng nhỏ ma túy đá. Trước tòa, Giang Minh Học thừa nhận mới sử dụng gần đây và khẳng định thời kỳ nổi tiếng ông chưa từng dính dáng đến chất cấm. Vì là lần đầu phạm tội, ông chỉ bị xử phạt lao động công ích 60 giờ.
Sau vụ việc, công việc làm thêm ít ỏi càng trở nên bấp bênh. Ông thử chuyển sang livestream ca hát để kiếm thêm thu nhập nhưng không thu hút được nhiều người xem. Những khó khăn chồng chất khiến cuộc sống vốn đã chật vật lại càng thêm bế tắc.
Tháng 12/2018, khi một người bạn cũ trong giới giải trí qua đời, Giang Minh Học viết dòng trạng thái đầy ám ảnh: “Tháng này có nhiều người ra đi quá, tôi nghĩ mình sẽ là người tiếp theo”. Dòng chia sẻ như một lời dự cảm không ai ngờ lại trở thành sự thật sau chưa đầy 6 tháng.
Những người quen biết ông cho biết thời gian này, sức khỏe Giang Minh Học suy yếu rõ rệt, ông thường xuyên bị ho và đau đầu kéo dài. Tuy vậy, mỗi khi có cơ hội xuất hiện công khai, ông vẫn tỏ ra lạc quan, quyết tâm không từ bỏ con đường âm nhạc.
MC Trần Khải Luân – bạn thân của Giang Minh Học kể lại lần cuối gặp ông là trong một chương trình nhỏ trên truyền hình mà anh cố gắng sắp xếp giúp bạn. “Lúc đó cậu ấy vẫn kiên cường và nói rằng không hối tiếc khi chọn làm ca sĩ. Chỉ tiếc rằng làng giải trí này quá lạnh lùng”, Trần Khải Luân nghẹn ngào chia sẻ.
Lần xuất hiện cuối cùng của Giang Minh Học trước truyền thông.
Ngày 19/6/2019, cảnh sát Đài Bắc nhận được tin báo từ chủ nhà trọ nơi Giang Minh Học đang sống. Người này cho biết nam ca sĩ đã không ra khỏi nhà hơn 10 ngày, trong khi tiền nhà tháng 5 đến nay vẫn chưa thanh toán – số nợ là 10.000 nhân dân tệ (tương đương hơn 30 triệu đồng). Gần đây, mùi hôi thối nồng nặc bắt đầu bốc ra từ căn phòng khóa kín.
Khi phá cửa xông vào, lực lượng chức năng bàng hoàng phát hiện thi thể Giang Minh Học đã phân hủy nghiêm trọng, ông đã treo cổ tự vẫn từ nhiều ngày trước, không để lại di thư hay giấy tờ tùy thân nào. Danh tính chỉ được xác nhận nhờ hợp đồng thuê nhà.
Không người thân, không tang lễ, không một vòng hoa tiễn biệt, cái chết của một danh ca từng được tung hô đã khép lại trong lặng lẽ. Người hâm mộ, dù chỉ còn đếm trên đầu ngón tay, vẫn bàng hoàng khi hay tin người nghệ sĩ năm xưa đã chọn cách rời đi trong cô độc.
Sự ra đi của Giang Minh Học không chỉ là mất mát của một cá nhân từng sống trọn vẹn với âm nhạc, mà còn là tấm gương phản chiếu số phận nghiệt ngã của không ít nghệ sĩ sau khi ánh đèn sân khấu vụt tắt. Từ đỉnh cao danh vọng đến cảnh bần hàn, đơn độc và tuyệt vọng – đó là hành trình mà người nghệ sĩ này đã đi qua.
Dẫu cuộc đời khép lại trong nốt trầm đau xót, có lẽ Giang Minh Học vẫn luôn mong muốn một điều giản dị: được ca hát, dù chỉ là ở góc phố, giữa những người xa lạ, để giữ lại chút ký ức huy hoàng từng có.
Thanh Phúc
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/am-nhac/nam-danh-ca-qua-doi-trong-phong-tro-khong-co-nguoi-than-lam-dam-tang-202506251850435631.html