Thất bại 1-2 ngay tại San Siro trước Bodo/Glimt đã chính thức khép lại hành trình của Inter Milan tại Champions League mùa này với tổng tỷ số 2-5 sau hai lượt trận play-off. Đây được xem là một trong những cú sốc lớn nhất lịch sử giải đấu, khi một đội bóng vừa giành ngôi Á quân chỉ 9 tháng trước lại gục ngã trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn về mọi mặt.
Sự tương phản nghiệt ngã giữa hai đấu trường
Bóng đá luôn tồn tại những nghịch lý, và Inter Milan hiện tại là minh chứng sống động nhất. Tại Serie A, đoàn quân của huấn luyện viên Cristian Chivu đang thống trị tuyệt đối với khoảng cách 10 điểm so với nhóm bám đuổi. Tuy nhiên, khi bước ra đấu trường châu lục, bản lĩnh của "Nerazzurri" dường như đã tan biến hoàn toàn.
Inter Milan gây thất vọng lớn.
Sự sụt giảm phong độ bắt đầu từ vòng bảng. Sau khởi đầu ấn tượng với 3 chiến thắng liên tiếp, Inter bất ngờ trượt dài với chuỗi 4 trận thua khó tin. Hệ quả là họ rơi xuống vị trí thứ 10, lỡ tấm vé vào thẳng vòng 16 đội chỉ vì thiếu duy nhất một điểm, dẫn đến việc phải đối mặt với rủi ro tại vòng play-off này.
Nỗi thống khổ từ những con số thống kê
Trận lượt về tại San Siro là hình ảnh tiêu biểu cho sự bế tắc của Inter. Theo thống kê, đội chủ nhà thực hiện tới 32 cú sút và 552 đường chuyền, áp đảo hoàn toàn so với 7 pha dứt điểm và 192 đường chuyền của Bodo/Glimt. Tuy nhiên, hiệu quả trước khung thành mới là yếu tố quyết định cục diện trận đấu.
Hàng công đắt giá của Inter hoàn toàn bất lực trước sự xuất sắc của thủ thành Nikita Haikin. Huấn luyện viên Cristian Chivu, người lên thay Simone Inzaghi sau mùa giải trước trắng tay, thừa nhận: "Nếu bạn không thể sắc bén và tỉnh táo trước khung thành, đối thủ sẽ trừng phạt bạn. Đẳng cấp ở Champions League là cực kỳ khắt khe".
Đại diện nước Ý sớm rời Champions League mùa này.
Tiền vệ Nicolo Barella cũng không giấu nổi sự thất vọng: "Chúng tôi đã cố gắng, nhưng họ chơi tốt hơn. Nếu có thêm một điểm ở vòng bảng, chúng tôi đã tránh được vòng play-off này. Đây là thực tế nghiệt ngã của thể thức Champions League mới".
Hệ lụy từ chính sách chuyển nhượng
Nhiều chuyên gia phân tích rằng nguyên nhân sâu xa của sự sụp đổ này nằm ở sự thiếu quyết đoán trên thị trường chuyển nhượng. Sau thất bại 0-5 trước PSG ở chung kết mùa trước, cuộc cải tổ đội hình già cỗi được kỳ vọng đã không diễn ra mạnh mẽ. Những bản hợp đồng mới như Ange-Yoan Bonny, Luis Henrique, Petar Sucic hay Manuel Akanji chưa đủ để tạo nên sức bật mới.
Ngược lại, Bodo/Glimt tiếp tục viết tiếp câu chuyện cổ tích của mình. Trước khi hạ gục Inter, đội bóng Na Uy này từng đánh bại cả Manchester City, Atletico Madrid và cầm hòa Dortmund. Thất bại của Inter không chỉ là một tai nạn đơn thuần, mà là hệ quả tất yếu của một tập thể thiếu sức bật và sự đổi mới cần thiết để duy trì vị thế đỉnh cao.
Tuệ Nhân