Bi kịch từ nghiện 'đỏ đen'

Bi kịch từ nghiện 'đỏ đen'
3 giờ trướcBài gốc
Bị cáo Trần Thị Huyền. Ảnh: ÚT CHUYỀN
Từ thú vui đến con đường tội lỗi
Trước đây, Trần Thị Huyền (60 tuổi), ngụ xã Châu Thành là người cần cù, có gia đình hạnh phúc. Thế nhưng, những buổi tụ tập đánh bài giết thời gian cùng bạn bè khiến bà sa chân, trượt dài trong kiếp “đỏ đen”. Ban đầu, bà chỉ chơi vài ván bài nhỏ, mỗi lần thắng thua vài chục ngàn đồng, nhưng rồi lòng tham trỗi dậy, bà lao vào những cuộc sát phạt lớn hơn, mong đổi đời nhanh chóng.
Nhiều lần chồng bà Huyền là ông N.V.T khuyên bà không được, hai vợ chồng liên tục xảy ra cãi vã. Hàng xóm kể, mỗi khi thua bạc, bà Huyền về nhà chửi mắng chồng. Tối 13/2/2002, bà Huyền đi đánh bài, ông T đến sòng bài kêu bà về, khuyên bà không đánh bài nữa. Về đến nhà, vợ chồng bà Huyền cãi nhau, bực tức, ông T đánh vào mặt bà Huyền. Tức giận, bà Huyền ra nhà sau rót khoảng 500ml axit đậm đặc (dùng để đổ vào bình ắc quy) vào ca nhựa rồi đi vào phòng ngủ tạt thẳng vào chồng. Ông T bị bỏng nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.
Sau khi gây án, thay vì ra đầu thú, bà Huyền bỏ trốn, từ đó hành trình ẩn danh của người phụ nữ này bắt đầu.
23 năm lẩn trốn dưới thân phận mới
Bà Huyền rời quê, trôi dạt đến nhiều tỉnh, thành phố vùng Tây Nguyên. Nhờ giấy tờ giả và sự khôn khéo, bà tạo cho mình cuộc sống khác. Người đàn bà mang tội ác năm xưa kết hôn và trở thành vợ của một người đàn ông hiền lành, rồi bà sinh con, sống cuộc đời bình dị. Hàng xóm nơi bà Huyền sinh sống biết đến bà như một người mẹ tảo tần, người vợ thương chồng, không ai ngờ phía sau là bí mật bà che giấu 23 năm.
Lưới trời lồng lộng không ai thoát được, qua nhiều năm xác minh, lần theo manh mối, cơ quan công an phát hiện thân phận thật sự của bà Huyền. Người đàn bà giết chồng năm xưa bị bắt khi đang sinh hoạt cùng gia đình.
Đến ngày 27/5/2023, bà Huyền bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang (nay là tỉnh An Giang) bắt giữ theo lệnh truy nã đặc biệt. Tại cơ quan điều tra, bà thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Gương mặt tiều tụy, bà nghẹn ngào nói chưa ngày nào ngủ yên suốt những năm tháng trốn chạy.
Đứng trước vành móng ngựa, bà Huyền rơi nước mắt nhìn về phía người thân, những người hoàn toàn không hay biết quá khứ đen tối của mình. Tại phiên tòa, bị cáo Huyền thừa nhận tội lỗi, bày tỏ sự hối hận muộn màng và xin được khoan hồng.
Hội đồng xét xử nhận định, dù bị cáo thành khẩn khai báo, trong thời gian lẩn trốn không phạm thêm tội mới, song hành vi tước đoạt mạng sống chồng mình là đặc biệt nghiêm trọng, cần có mức án nghiêm để răn đe. Bị cáo Huyền bị tuyên phạt 6 năm tù về tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.
ÚT CHUYỀN
Nguồn An Giang : https://baoangiang.com.vn/bi-kich-tu-nghien-do-den--a427185.html