Pha bỏ lỡ khó tin của Ronaldo.
Trong trận đấu diễn ra tại Jeddah (Saudi Arabia) vào đêm qua (30/4), Al-Nassr để thua đội bóng Nhật Bản với tỉ số 2-3. Hai cầu thủ ghi bàn cho Al-Nassr là Sadio Mané (phút 28) và Aiman Yahya (phút 87). Ở phía đối diện, Kawasaki Frontale có ba bàn thắng do công của Ito (10'), Ozeki (41') và Ienaga (76').
Tương tự nhiều trận đấu của Al-Nassr trong ba năm qua, Ronaldo tiếp tục là tâm điểm trong cuộc đối đầu giữa đội bóng Saudi Arabia này và Kawasaki Frontale.
Tuy nhiên, trước đại diện đến từ Nhật Bản, Ronaldo gây thất vọng khi không ghi bàn, không kiến tạo, mất bóng 13 lần và bỏ lỡ hai cơ hội rõ rệt.
Đáng chú ý, sau trận thua, anh đã đứng giữa sân và thực hiện những hành động kỳ lạ: vừa nói một mình, vừa khua tay chân đầy bối rối. Theo truyền thông Saudi Arabia, Ronaldo có thể đã tự trách bản thân vì bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mười mươi ở phút 90+6.
Cụ thể, ở tình huống này, Ronaldo đã vượt qua thủ môn bên phía Kawasaki Frontale nhưng lại tỏ ra chậm chạp, dứt điểm thiếu quyết đoán, tạo điều kiện cho hậu vệ đối phương có cơ hội cản phá. Tình huống hỏng ăn của CR7 khiến đội quân của HLV Stefano Pioli không thể gỡ hòa 3-3 và đưa trận đấu vào hiệp phụ.
Với việc bị loại khỏi AFC Champions League, Ronaldo đứng trước nguy cơ trắng tay năm thứ ba liên tiếp tại Al-Nassr. Hiện tại, thầy trò HLV Stefano Pioli chỉ còn lại hy vọng mong manh tại giải VĐQG Saudi Arabia.
Trước năm vòng đấu cuối cùng, Al-Nassr đang xếp thứ ba trên bảng xếp hạng, kém đội đầu bảng Al-Ittihad 8 điểm. Khoảng cách lớn cùng phong độ phập phù khiến khả năng vô địch Saudi League 2024-2025 của họ gần như không còn.
V.A