Một cậu bé tiểu học ở Trung Quốc đã khiến cư dân mạng ngưỡng mộ khi giữ được sự bình tĩnh và tự trấn an bản thân bằng cách đọc to các bài thơ cổ điển trong lúc bị mắc kẹt trong thang máy. Sự việc xảy ra tại một tòa nhà ở thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây.
Theo đoạn video do hệ thống giám sát ghi lại, khi nhận ra thang máy bị kẹt, cậu bé không hề tỏ ra hoảng loạn mà đứng yên, sau đó bắt đầu đọc thuộc lòng những bài thơ cổ Trung Hoa với chất giọng rõ ràng và tự tin. Trong video dài khoảng một phút được đăng tải trên mạng xã hội Weibo và Douyin, cậu bé liên tục đọc các bài thơ nổi tiếng như "Đăng Lầu Hoàng Hạc" và "Tĩnh Dạ Tư", hai tác phẩm được học sinh Trung Quốc học từ nhỏ. Giọng đọc của em đều đặn, không có dấu hiệu sợ hãi, khiến người xem xúc động và thán phục.
Theo lời người cha, bé trai đã học thuộc nhiều bài thơ cổ từ khi còn nhỏ và thường được khuyến khích sử dụng thi ca như một cách rèn luyện tư duy và cảm xúc. Gia đình cho biết cậu bé từng được hướng dẫn cách xử lý khi gặp sự cố, trong đó việc giữ bình tĩnh được đặt lên hàng đầu.
Sự việc nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người khen ngợi cách xử lý của cậu bé là "một hình mẫu của giáo dục cảm xúc" và cho rằng việc học thơ ca không chỉ là tích lũy kiến thức, mà còn giúp trẻ hình thành khả năng tự điều tiết cảm xúc trong tình huống khẩn cấp.
"Cậu bé không chỉ học thuộc thơ, mà còn biết vận dụng đúng lúc, đó mới là điều đáng quý", một người dùng Douyin bình luận. Không ít cư dân mạng còn cho rằng sự điềm tĩnh của cậu bé là minh chứng cho sức mạnh lâu dài của văn hóa truyền thống trong đời sống hiện đại. "Trong thời đại kỹ thuật số, thật đẹp khi thấy một đứa trẻ dùng thơ để làm dịu tâm trí", một người dùng Weibo chia sẻ.
Cuối cùng, cậu bé đã được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi thang máy an toàn sau một thời gian ngắn chờ đợi. Dù chỉ là một sự cố nhỏ, nhưng cách phản ứng đầy bản lĩnh của cậu bé đã để lại ấn tượng sâu sắc và khơi dậy niềm tin vào giá trị của giáo dục và văn hóa trong việc nuôi dưỡng thế hệ trẻ.
Hoài Thương