Một vụ giam giữ và ngược đãi vừa được phát hiện tại bang Connecticut, Mỹ. Một người đàn ông 32 tuổi đã bị mẹ kế giam cầm suốt gần 20 năm trong điều kiện còn tồi tệ hơn cả nhà tù. Anh chỉ được cung cấp lượng thực phẩm và nước tối thiểu để duy trì sự sống, và cuối cùng, để thoát khỏi địa ngục ấy, anh đã quyết định phóng hỏa chính căn nhà mình đang bị nhốt nhằm kêu gọi sự giúp đỡ.
Theo CNN, cảnh sát thành phố Waterbury nhận được tin báo cháy vào ngày 17/2. Khi đến nơi, họ phát hiện bà Kimberly Sullivan (56 tuổi) – mẹ kế của nạn nhân đã kịp chạy thoát, trong khi người đàn ông 32 tuổi vẫn mắc kẹt bên trong, bị ngạt khói nghiêm trọng.
Sau khi được cứu, anh đã tiết lộ một sự thật kinh hoàng: chính anh là người đã châm lửa, vì anh muốn được tự do. Trong lời khai, anh kể lại quá trình gần hai thập kỷ bị giam cầm, mô tả đó là một "cuộc sống địa ngục".
"Tôi bị nhốt cả đời. Tôi bị bỏ đói, bị đánh đập. Mỗi ngày tôi chỉ được ăn hai lát bánh sandwich", nạn nhân kể lại.
Tuổi thơ bị đánh cắp
Nạn nhân cho biết, từ nhỏ anh đã phải lén lút tìm kiếm thức ăn trong nhà vì thường xuyên bị bỏ đói. Khi lên lớp bốn, anh phải xin ăn, ăn trộm thực phẩm, thậm chí bới rác để tìm đồ ăn.
Năm 2004, mẹ kế buộc anh nghỉ học hoàn toàn. Từ đó, anh bị nhốt trong nhà, chỉ được ra ngoài làm việc nhà trong một khoảng thời gian ngắn mỗi ngày.
Anh không có bạn bè, không được ra ngoài vui chơi. Ký ức vui vẻ cuối cùng mà anh nhớ được là năm 12 tuổi, khi anh mặc bộ đồ lính cứu hỏa để tham gia lễ hội Halloween.
Hồ sơ của cảnh sát cho thấy trường học từng báo cáo trường hợp bất thường này với Sở Trẻ em và Gia đình Connecticut (DCF). Nhân viên xã hội đã hai lần đến kiểm tra, nhưng mỗi lần như vậy, mẹ kế đều ép anh phải nói rằng mình ổn.
Cảnh sát cũng từng hai lần điều tra gia đình vào năm 2004, nhưng không phát hiện điều gì bất thường. Hồ sơ ghi lại rằng khi đó, họ cho rằng nạn nhân có một tuổi thơ bình thường, và không có bất cứ hành động can thiệp nào.
Bị giam cầm như tù nhân trong chính nhà mình
Theo lời khai của nạn nhân, anh bị nhốt trong phòng riêng hầu hết thời gian. Mỗi ngày, anh chỉ được ra ngoài từ 15 phút đến vài giờ.
Thậm chí, anh không được phép sử dụng nhà vệ sinh, mà phải dùng một hệ thống tạm bợ để xả nước tiểu qua cửa sổ bằng ống hút, vì sợ rằng nếu mở cửa ra, anh sẽ bị trừng phạt nặng hơn.
Cảnh sát mô tả:
"Ổ khóa trên cửa ngày càng nhiều theo thời gian, được thiết kế để đảm bảo anh ta không thể trốn thoát."
Mọi thứ trở nên tồi tệ hơn sau khi cha ruột của anh qua đời vào tháng 1/2024. Khi không còn ai kiểm soát, mẹ kế càng trở nên hà khắc hơn."Sau khi bố tôi mất, anh chàng này chỉ được ra khỏi phòng một phút mỗi ngày, để dắt chó ra vườn đi vệ sinh."
Khoảng một năm trước, anh tình cờ tìm thấy một chiếc bật lửa trong chiếc áo khoác cũ của cha. Ý nghĩ trốn thoát bắt đầu hình thành trong đầu anh.
Để tự cứu lấy mình, nam thanh niên dùng giấy in để nhóm lửa, rót cồn gel lên và châm lửa ngay trong phòng mình. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, khiến hàng xóm và đội cứu hỏa chú ý. Chính nhờ đó, anh đã được giải cứu.
Người mẹ kế bị bắt giữ, nạn nhân cần phục hồi dài hạn
Ngày 21/2, cảnh sát bắt giữ Kimberly Sullivan với các cáo buộc bắt cóc, ngược đãi và hành hung. Tuy nhiên, luật sư của bà ta đã phủ nhận mọi cáo buộc.
Khi được giải cứu, nạn nhân cao khoảng 1m75 nhưng chỉ nặng 32 kg, thân hình tiều tụy, bẩn thỉu, tóc bết dính, rối bù, răng gần như hư hỏng hoàn toàn. Hiện anh đang được điều trị tại bệnh viện với tình trạng sức khỏe đã ổn định, nhưng theo cảnh sát, quá trình phục hồi thể chất và tâm lý sẽ kéo dài.
Sau khi biết về hoàn cảnh bi thảm của anh, cảnh sát và cộng đồng đã phát động chiến dịch quyên góp để hỗ trợ nạn nhân. Số tiền quyên góp sẽ được dùng để mua quần áo, sách vở và nhu yếu phẩm, giúp anh từng bước tái hòa nhập với xã hội.
Mia