Một người đàn ông ở Odisha, Ấn Độ, đã đến bệnh viện và mang theo một con rắn hổ mang đã chết sau khi bị nó cắn nhiều lần.
Theo các nguồn tin, nhân viên bệnh viện đã kịp thời thu giữ con rắn từ người đàn ông tên Ajit Karmakar. Sau khi xác nhận đó là một con rắn hổ mang, các bác sĩ đã nhanh chóng điều trị cho nạn nhân.
Người đàn ông mang rắn hổ mang tới bệnh viện sau khi bị cắn.
Tiến sĩ Rajkumar Nayak của bệnh viện giải thích tầm quan trọng về hành động của Karmakar: "Chúng tôi nhận thấy các vết răng nanh và xác nhận vết rắn cắn. Người đàn ông bị chảy máu ở vùng bị cắn trên cơ thể và đồng tử giãn ra, đây là những triệu chứng điển hình trong những trường hợp như vậy. Vì anh ấy mang theo con rắn nên chúng tôi có thể nhanh chóng xác định rằng đó là rắn hổ mang".
Trong clip, Karmakar đang nhặt con rắn hổ mang đã chết và bỏ vào trong túi nilon. Karmakar được cho là đã bị rắn hổ mang cắn ba đến bốn lần ngay bên ngoài nhà mình. Karmakar đã giết chết con rắn trước khi cho nó vào túi và vội vã đến bệnh viện để điều trị.
Hiện tại, người đàn ông đang hồi phục dưới sự chăm sóc của bác sĩ.
Hải Vân (T/h)
Nguồn Người Đưa Tin : https://nguoiduatin.vn/bi-ran-ho-mang-can-nguoi-dan-ong-giet-chet-roi-mang-toi-benh-vien-204250322184403278.htm