Bí thư Chi bộ buôn Con Ó luôn đi đầu để dân tin, dân theo

Bí thư Chi bộ buôn Con Ó luôn đi đầu để dân tin, dân theo
13 giờ trướcBài gốc
Ông K'Túc bên vườn cao su của gia đình
Từ cái bụng nghĩ cho dân
Năm 2003, khi mới 33 tuổi, ông K’Túc được bà con tín nhiệm bầu làm Trưởng thôn. 12 năm sau, ông tiếp tục được giao trọng trách Bí thư Chi bộ thôn. Thời điểm đó, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, chủ yếu sống dựa vào rừng, trồng điều, khai thác lâm sản phụ; trình độ dân trí thấp, sản xuất manh mún, tự phát. “Ngày ấy, nhiều hộ vẫn quen trồng cây ngắn ngày, làm đủ ăn là được, chưa nghĩ đến chuyện làm giàu”, ông K’Túc nhớ lại.
Trăn trở trước cảnh nghèo khó đeo bám, ông cùng Chi bộ và Ban tự quản thôn bắt đầu vận động bà con thay đổi tư duy sản xuất, hướng tới phát triển kinh tế bền vững. Việc đầu tiên ông thực hiện là vận động người dân chuyển từ cây điều sang trồng cao su và cà phê, những cây trồng có giá trị kinh tế cao. Nhưng để bà con tin và làm theo không hề dễ. Bởi với đồng bào Mạ, cây trồng phải “thấy ăn liền” mới yên tâm, trong khi cao su phải mất từ 5 - 7 năm mới cho mủ.
Không nản chí, ông K’Túc kiên trì đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà, giải thích cho bà con hiểu về lợi ích lâu dài. Đi đầu làm gương, ông còn tự bỏ công, bỏ vốn trồng hơn 2 ha cao su xen cà phê trên chính mảnh đất của gia đình. “Khi thấy cây nhà mình xanh tốt, bà con mới dần tin, rồi làm theo”, ông kể.
Năm 2011, được sự quan tâm của chính quyền, hơn 60 hộ nghèo, cận nghèo, thiếu đất sản xuất trong thôn được giao đất trồng cao su tập trung. Ông K’Túc cùng cán bộ xã trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh. Sau gần 14 năm cần mẫn, những vườn cao su nay đã cho mủ ổn định, mang lại thu nhập 6 - 8 triệu đồng mỗi tháng cho hộ dân. “Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, hiện thôn chỉ còn 2 hộ nghèo và 1 hộ cận nghèo. Cái nghèo, cái khổ từng bám riết lấy buôn làng giờ đã lùi xa. Bà con no đủ, ai cũng vui”, ông K’Túc phấn khởi chia sẻ.
Gắn phát triển kinh tế với giữ rừng, bảo tồn văn hóa
Song song với phát triển kinh tế, ông K’Túc đặc biệt quan tâm đến việc tuyên truyền, vận động bà con tham gia bảo vệ rừng. Hiện tại, thôn 8 có hơn 130 hộ nhận khoán bảo vệ rừng, phối hợp với cụm tiểu khu II thường xuyên tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi xâm hại rừng.
Trong mùa khô, các tổ phòng cháy, chữa cháy rừng túc trực ngày đêm. “Nhờ ý thức được nâng cao, từ năm 2022 đến nay, thôn không còn tình trạng khai thác lâm sản trái phép. Bà con đã chuyển hẳn sang phát triển kinh tế nông nghiệp, vừa sản xuất, vừa bảo vệ rừng, hưởng lợi từ chi trả dịch vụ môi trường rừng. Nhờ đó, sinh kế ổn định, màu xanh đại ngàn được giữ vững”, ông K’Túc nói.
Bên cạnh đó, ông K’Túc còn tâm huyết với việc gìn giữ bản sắc văn hóa Mạ. Ông vận động bà con duy trì đội cồng chiêng, khôi phục nghề dệt thổ cẩm, làm rượu cần, khuyến khích thanh niên tham gia các câu lạc bộ văn hóa, thể thao.
20 năm gắn bó với buôn Con Ó, ông K’Túc vẫn giữ nguyên nhiệt huyết của người đảng viên vì dân. Ông luôn đi đầu để dân tin, dân theo. “Điều quý nhất là thấy bà con tin mình, tin vào cái đúng. Mỗi khi có thêm một hộ thoát nghèo, đời sống bà con tốt hơn, tôi lại thấy công sức bỏ ra là xứng đáng”, ông bộc bạch.
Chia sẻ về ông K’Túc, ông Hoàng Hồng Giang - Phó Chủ tịch UBND xã Đạ Tẻh 3 cho biết: “Là người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, ông K’Túc luôn phát huy tốt vai trò hạt nhân đoàn kết trong cộng đồng.
Với tinh thần trách nhiệm, sự sâu sát cơ sở và khả năng vận động quần chúng khéo léo, ông đã cùng chính quyền địa phương tham mưu nhiều giải pháp phát triển kinh tế phù hợp với thực tiễn. Trước đây, phần lớn bà con thôn 8 không có đất sản xuất, địa phương đã triển khai giao đất trồng cao su tập trung cho những hộ khó khăn. Đến nay, 63 hộ dân được giao đất đều sản xuất hiệu quả, đời sống ngày càng ổn định. Trong thành quả ấy, dấu ấn tuyên truyền, định hướng và vai trò nêu gương của ông K’Túc thể hiện rất rõ”.
Nhờ sự tận tâm của ông và sự đoàn kết của người dân, thôn 8 hôm nay đổi thay toàn diện, đường sá khang trang, nhà cửa kiên cố, rừng được bảo vệ, văn hóa được gìn giữ, an ninh trật tự ổn định. Các phong trào thi đua, xây dựng nông thôn mới, văn hóa, thể thao đều sôi nổi.
Sau nhiều năm cống hiến, ông K’Túc nhiều lần được các cấp, ngành khen thưởng, trong đó có Bằng khen của Bộ Công an trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì những đóng góp tiêu biểu trong thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2019 - 2024. Nhưng với ông, phần thưởng lớn nhất vẫn là niềm tin yêu và cuộc sống ngày một ấm no, yên bình của bà con buôn Con Ó.
Lâm Trang .
Nguồn Lâm Đồng : https://baolamdong.vn/bi-thu-chi-bo-buon-con-o-luon-di-dau-de-dan-tin-dan-theo-397445.html