Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Thiếu tướng Đào Văn Nhận, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố; đồng chí Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành và các phường cùng đông đảo nhân dân trên địa bàn.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cùng các đại biểu tham dự lễ giao, nhận quân năm 2026.
Điểm giao nhận quân số 4 Ban chỉ huy phòng thủ khu vực 3 – Hồng Hà có 17 phường gồm: Ngọc Hà, Phú Thượng, Hồng Hà, Tây Hồ, Ba Đình, Giảng Võ, Ô Chợ Dừa, Láng, Đống Đa, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Kim Liên, Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Tương Mai.
Tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã thắp đài lửa truyền thống, khẳng định ý nghĩa ngày hội tòng quân của công dân Thủ đô là ngày hội lớn của lòng yêu nước, thể hiện trách nhiệm công dân và niềm tự hào khi thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc thắp đài lửa truyền thống, khẳng định ý nghĩa ngày hội tòng quân của công dân Thủ đô.
Nổi trống mở hội giao quân và phát biểu động viên công dân nhập ngũ, Thiếu tướng Đào Văn Nhận, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội ghi nhận và biểu dương toàn thể các đoàn viên thanh niên đã chấp hành nghiêm Lệnh gọi nhập ngũ, đảm bảo quân số; nhiệt liệt chúc mừng và gửi gắm niềm tin tưởng vào 440 đoàn viên thanh niên ưu tú tại điểm giao nhận quân số 4, tự tin vững bước lên đường để thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc với khí thế và quyết tâm cao.
Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội Đào Văn Nhận phát biểu tại buổi lễ.
Thiếu tướng Đào Văn Nhận cho biết, năm nay, toàn TP Hà Nội có 4.721 công dân lên đường nhập ngũ (Quân đội 4.000 công dân, Công an có 721 công dân), trong đó có 2.428 công dân xung phong viết đơn tình nguyện nhập ngũ (chiếm hơn 60%). Trong năm nay, công dân nhập ngũ có trình độ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp đạt 30%, có 164 đồng chí là đảng viên, có 2.277 đồng chí được bồi dưỡng lớp đối tượng Đảng.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và các đồng chí lãnh đạo TP Hà Nội tặng quà động viên tân binh lên đường nhập ngũ.
Tại điểm giao quân số 4 Ban chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Hồng Hà) đã triển khai thực hiện hiệu quả, đúng quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ Quân đội và tuyển Công an nghĩa vụ năm 2026 với chất lượng cao. Cụ thể, tuyển chọn 440 công dân (Quân đội 362, Công an 78) lên đường làm nghĩa vụ quân sự (đạt 100% chỉ tiêu trên giao), trong đó có trên 42% đạt trình độ đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp, có 209 đồng chí học lớp đối tượng Đảng, 28 đồng chí được kết nạp vào Đảng, có 257 công dân tình nguyện lên đường nhập ngũ.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc thăm hỏi, động viên tân binh lên đường nhập ngũ.
Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội mong muốn, các công dân con em của Thủ đô lên đường nhập ngũ luôn phát huy truyền thống Thủ đô Anh hùng, truyền thống của địa phương; truyền thống “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, chiến đấu anh dũng, kiên cường của các thế hệ ông cha đi trước, truyền thống “3 sẵn sàng” của thanh niên Thủ đô, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và Công an giao cho.
Thiếu tướng Đào Văn Nhận đề nghị các chiến sĩ mới chấp hành nghiêm Điều lệnh, Điều lệ, kỷ luật Quân đội, kỷ luật Công an, các quy định của đơn vị; nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật để hoàn thành tốt nhất mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu “nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Bên cạnh đó, quyết tâm phấn đấu, ra sức thi đua học tập, khắc phục khó khăn, tu dưỡng rèn luyện để trở thành người quân nhân ưu tú, trở thành đảng viên; phấn đấu xứng đáng với danh hiệu cao quý “Bộ đội Cụ Hồ”, người CAND, nét đẹp văn hóa “Người chiến sĩ Thủ đô”. Các chiến sĩ mới đoàn kết thương yêu giúp đỡ nhau, nêu cao tinh thần đồng chí, đồng đội, cùng tập thể đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng, tình cảm và lòng mong đợi của quê hương, gia đình và người thân.
Một số hình ảnh tại buổi lễ.
Đại diện thế hệ trẻ Thủ đô phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng tin tưởng rằng, môi trường quân ngũ sẽ là mái trường lớn để các tân binh được rèn luyện, thử thách và trưởng thành, là cơ hội quý báu để mỗi người vun đúc bản lĩnh, ý chí và lý tưởng sống cao đẹp. Dẫu phía trước còn không ít khó khăn, thử thách, nhưng đó cũng chính là niềm vinh dự, tự hào của mỗi cá nhân và gia đình khi được tiếp bước truyền thống cha anh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đại diện các chiến sĩ nhập ngũ trong đợt này, công dân Nguyễn Minh Nam (phường Giảng Võ) xin hứa sẽ luôn phát huy truyền thống cách mạng, hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Công an và nhân dân giao phó. Cùng với đó, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu để trở thành người chiến sĩ ưu tú, đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, giữ gìn phẩm chất đạo đức của người quân nhân cách mạng, người CAND, chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội và Công an, không làm điều gì ảnh hưởng tới danh dự và truyền thống của Quân đội và CAND Việt Nam.
Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành quản trị truyền thông, Trường Đại học FPT, Lê Trọng Minh, ở tại phường Kim Liên (Hà Nội) viết đơn tham gia thực hiện nghĩa vụ CAND. Chia sẻ cảm xúc khi được khoác lên người bộ quân phục CAND, Minh cho biết: “Trước đó, tôi từng là phóng viên, một công việc thú vị với những trải nghiệm đặc biệt mà chỉ riêng những người trong nghề mới có thể trải qua; được gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều người mới và được đi đến nhiều nơi, địa điểm khác nhau... Hôm nay, lần đầu tiên được khoác lên mình bộ quân phục CAND, tôi rất tự hào bởi trách nhiệm của người Công an rất lớn, đây là lực lượng tham gia bảo vệ sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân".
Minh cho biết, trong quá trình huấn luyện, Minh sẽ cố gắng vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao. “Khoác lên người bộ quân phục CAND là biểu tượng của kỷ luật, trung thành, kiên cường, tôi cảm thấy có trách nhiệm hơn với Tổ quốc, với gia đình và bản thân”- Minh xúc động chia sẻ.
Xuân Mai