Bí thư TPHCM nói về ngày 'tuyệt vời, đáng nhớ' của những người làm báo

Bí thư TPHCM nói về ngày 'tuyệt vời, đáng nhớ' của những người làm báo
14 giờ trướcBài gốc
Sáng 15/6, tại TPHCM đã diễn ra Giải đi bộ, chạy bộ “Tự hào thành phố tôi yêu” – Cúp Agribank do Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo TPHCM phối hợp tổ chức nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025).
Đến dự và chung vui với những người làm báo có ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; bà Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cùng lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành TPHCM.
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Ngô Tùng
Phát biểu tại sự kiện, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhìn nhận đông đảo vận động viên tham gia giải vừa có những trải nghiệm thật tuyệt vời, nhiều ý nghĩa, xúc động và đáng nhớ. Sân chơi này đã tạo điều kiện cho tất cả mọi người có những giây phút trải nghiệm hướng về thành phố và hướng đến kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.
“Chúng ta đều có thể khắc ghi kỷ niệm ngày đẹp nhất hôm nay bởi khoảng 15 ngày nữa, TPHCM sẽ là một thành phố rất rộng, một đô thị tầm cỡ và lúc đó chúng ta sẽ có một hành trình dài hơn, rộng hơn và trải nghiệm sâu sắc hơn”, ông Nên nói.
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng các lãnh đạo cơ quan Trung ương và TPHCM cùng tham gia giải với cự ly đi bộ 3,5km. Ảnh: Hà Khánh
Các vận động viên chuyên nghiệp lẫn không chuyên cùng các nhà báo tham gia giải chạy, với các cự ly: 3,5, 5, 10 và 21km.
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên chúc mừng lãnh đạo các cơ quan báo chí, những người làm nghề báo đã có những đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố. Ông bày tỏ mong muốn đội ngũ những người làm báo tiếp tục phát huy thành quả đã đạt được và vượt qua những khó khăn trước mắt để hoàn thành xuất sắc mọi công việc trong chặng đường kế tiếp.
Người đứng đầu Đảng bộ TPHCM cũng gửi lời tri ân đến các thế hệ đã xây dựng và phát triển thành phố để có được “những ngày hạnh phúc" này. Ông khẳng định: chúng ta có bổn phận, nhiệm vụ tiếp tục xây dựng thành phố ngày càng đẹp hơn, văn minh, hiện đại, nghĩa tình hơn trong thời gian tới.
Sân chơi tạo môi trường giao lưu, kết nối giữa những người làm báo.
Nhà báo Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho rằng sự kiện hôm nay có thể xem là sự kiện “có một không hai” bởi đây là hoạt động đầu tiên do Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo TPHCM tổ chức cho tất các nhà báo, các cơ quan báo chí tham gia với số lượng hơn 5.000 người, trong đó có gần 1.000 người là các phóng viên, nhà báo.
“Buổi sáng hôm nay sẽ là một kỷ niệm sâu sắc, đẹp đẽ trong cuộc đời làm báo của mỗi người tham gia chương trình”, ông Dũng bày tỏ.
Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam trao thưởng cho các vận động viên, các nhà báo, phóng viên đạt thành tích cao tại giải.
Đại diện lãnh đạo TPHCM cũng trao thưởng cho các CLB chạy tham gia tích cực trong giải lần này.
Nhà báo Trần Trọng Dũng cùng lãnh đạo Hội Nhà báo TPHCM đón nhận chứng nhận từ lãnh đạo Vietkings.
Theo ông Trần Trọng Dũng, bên cạnh các hoạt động chuyên môn của người làm báo, Hội Nhà báo Việt Nam và TPHCM luôn khuyến khích các nhà báo tham gia tích cực các hoạt động thể dục thể thao, góp phần xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí và giải chạy này cũng là một biểu hiện sinh động cho việc hưởng ứng phong trào thi đua đó.
Cũng từ Giải đi bộ, chạy bộ “Tự hào thành phố tôi yêu”, Hội đồng xác lập Kỷ lục Việt Nam (Vietkings) đã quyết định công nhận đây là giải thể thao có lực lượng người làm báo tham gia đông đảo nhất từ trước đến nay. Tổ chức này ghi nhận đã có 802 vận động viên là nhà báo, phóng viên, biên tập viên, người làm báo tham gia giải.
Tại buổi lễ tổng kết giải, Ban tổ chức cũng đã công bố việc tiếp nhận quyên góp giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, với sự ủng hộ tổng cộng 700 triệu đồng từ Ngân hàng Agribank và Ngân hàng Vietcombank.
Ngô Tùng
Nguồn Tiền Phong : https://tienphong.vn/bi-thu-tphcm-noi-ve-ngay-tuyet-voi-dang-nho-cua-nhung-nguoi-lam-bao-post1751317.tpo