Bị thương nặng, vợ nằm viện, người đàn ông Tuyên Quang bất lực giữa lũ lụt lịch sử

Bị thương nặng, vợ nằm viện, người đàn ông Tuyên Quang bất lực giữa lũ lụt lịch sử
4 giờ trướcBài gốc
Trận lũ lớn chưa từng có
Theo dữ liệu từ hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 Bualoi, lũ trên sông Lô đoạn qua Hà Giang (tỉnh Tuyên Quang) ở trên mức báo động 3 khoảng 2,66m - cao hơn đỉnh lũ lịch sử năm 1969 khoảng 0,9cm (thời điểm 7h sáng 1/10).
Anh Hoàng Hải (Phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang) cho biết, đêm 30/9 rạng sáng 1/10, nước lũ dồn về rất nhanh, chỉ trong một đêm đã dâng tới 3,4 mét, khiến tầng 1 nhà anh bị ngập hoàn toàn. Lũ về đúng lúc vợ chồng anh Hải đang phải nằm viện do tai nạn giao thông, vì thế việc dọn dẹp đồ đạc gần như không thể, chỉ biết phó mặc cho ông trời.
Nhà anh Hải tan hoang sau lũ
“Vợ chồng tôi đang nằm viện do tai nạn giao thông – vợ bị gãy chân, tôi gãy 7 xương sườn, ở nhà chỉ có mẹ già đã 80 tuổi và đứa con nhỏ 5 tuổi. Tôi được xuất viện ngày 30/9, nhưng với tình trạng sức khỏe như vậy cũng chẳng biết phải làm gì. Vợ tôi vẫn đang phải nằm viện điều trị”, anh Hải chia sẻ.
Anh Hải cho biết, nước lũ ngập hết tầng 1 và chỉ cách nền tầng 2 khoảng 80cm. Hai bà cháu ở nhà phải di chuyển lên tầng 2 để tránh lũ. Mùa lũ mất điện, nhưng cũng may vẫn còn nước dự trữ ở trên tầng mái và bình ga mini đã chuẩn bị trước để chủ động nấu nướng.
Là người sinh ra và lớn lên ở Hà Giang, anh Hải chưa bao giờ chứng kiến quê hương mình xảy ra trận lũ lớn và bất ngờ đến như vậy.
“Người già trong làng cũng nói chưa bao giờ có trận lũ nào dữ dội như thế này. Tôi thực sự rất lo lắng, không thể nào chợp mắt được. Cả gia đình tôi, cũng như cả xóm, đều phải sinh hoạt trên tầng 2. Đến nay, nước đã rút khoảng 2,6 mét, song các tuyến đường ra vào như Lý Tự Trọng, Minh Khai vẫn còn ngập nặng”, anh Hải nói.
Theo ông Hà Minh Mẫn, Chủ tịch phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang, đến sáng nay (2/10), nước đã rút hết, lực lượng chức năng đang tập trung thoát nước và dọn dẹp vệ sinh.
Địa phương huy động bè mảng đưa người dân vùng lụt đến nơi an toàn
“Hôm qua, do ngập quá sâu, phường không có thuyền hay xuồng máy nên việc tiếp cận từng hộ dân gặp rất nhiều khó khăn. Chưa để địa bàn rộng, mỗi chuyến đi phải mất hàng giờ đồng hồ vì chỉ có thể bơi bằng tay”, ông Mẫn cho biết.
Trong ngày 1/10, thống kê cho thấy có khoảng 5.000 hộ dân của phường Hà Giang 2, thuộc 54/61 tổ dân phố, nằm trong vùng ngập lụt. Nước ngập sâu nhất lên tới 4 mét do xả lũ và ngập úng cục bộ.
“Hiện tại, mặc dù nước đã rút, vẫn còn hơn 10 điểm úng ngập khiến phương tiện không thể lưu thông. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã có thể tiếp cận để dọn dẹp, phân phát lương thực và hỗ trợ nhu yếu phẩm cho bà con”, ông Mẫn thông tin.
Nước lên quá nhanh và đột ngột
Tại xã Tân Quang, tỉnh Tuyên Quang, cũng đang bị ngập sâu. Bà Hà Thị Thuyết, người địa phương cho biết: “Nhà tôi nằm ngay mặt đường quốc lộ 2, nhưng không ngờ sau mưa lớn từ ngày 29/9, đến chiều tối 1/10 nước lại dâng quá nhanh và đột ngột”.
Gia đình bà chỉ có hai vợ chồng ở nhà, các con đều đi làm xa. Chồng bà Thuyết bị đau chân, nên trong những ngày mưa lũ, nhờ có sự giúp sức của các bạn đoàn viên trong thôn nên các vật dụng lớn như tivi, tủ lạnh được kê lên cao. Với các đồ dùng hằng ngày như nồi niêu, xoong chảo đã bị trôi hết rồi.
Cũng theo bà Thuyết, nước đổ về trong đêm, điện bị cắt, bà con bị động trong việc di dời đồ đạc. Hai vợ chồng bà cũng chỉ tận dụng chút ánh sáng le lói từ chiếc đèn pin đã sạc dự phòng.
Xã Tân Quang, Tuyên Quang mênh mông nước
“Nhiều người nói trận lũ lần này còn cao hơn cả trận lũ lịch sử năm 1969 từ 20–30 cm. Giờ nhìn quanh, hàng xóm chỉ còn thấy nhau trên mái nhà, nhà nào cũng chìm trong biển nước. Nhiều gia đình mất trắng tài sản. Có hộ nuôi cả đàn lợn 100 con, ban đầu còn đuổi lên chỗ cao tránh lũ, nhưng đến cuối cùng cũng không còn cách nào khác, tất cả đều bị ngập trong nước. Gà vịt cũng chết rất nhiều”, bà Thuyết ngậm ngùi chia sẻ.
Ông Đỗ Văn Hà, Chủ tịch xã Tân Quang (tỉnh Tuyên Quang), cho biết: “Nước bắt đầu dâng từ trưa 1/10, nhiều hộ dân đã bị cô lập ngay trong buổi sáng. Đến sáng 2/10, tình hình ngập tại xã Tân Quang vẫn chưa có dấu hiệu rút. Hiện có 1.078 hộ bị cô lập”.
Trước tình trạng lũ lụt, chính quyền địa phương đang huy động máy nổ Cule, xuồng máy, xuồng chèo tay và bè mảng để đưa người dân từ vùng ngập ra nơi an toàn. Lực lượng công an, quân sự, phòng giao thông và cứu hộ cứu nạn đều đã được huy động, song việc di dời gặp nhiều khó khăn do địa hình trũng, nhiều điểm bị chia cắt, lại mất điện, mất nước, khiến liên lạc gián đoạn.
“Trước mắt, xã Tân Quang đã bố trí người dân đến các khu vực không bị ngập trũng, như nhà văn hóa hoặc vùng đất cao. Những hộ có nhà nhiều tầng thì phải tạm thời di chuyển lên tầng 2, tầng 3 để đảm bảo an toàn”, ông Hà thông tin thêm.
Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Tuyên Quang, tính đến 12h ngày 1/10 toàn tỉnh đã có 4.311 ngôi nhà bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, trong đó có phường Hà Giang 1 và Hà Giang 2. Ngoài ra tỉnh Tuyên Quang cũng phải di dời khẩn cấp 1.733 hộ dân và 61 nhà có nguy cơ bị ảnh hưởng do sạt lở, hiện có 2.033 ngôi nhà đang bị cô lập.
Nguyễn Hà-Linh Thương/VOV.VN
Nguồn VOV : https://vov.vn/xa-hoi/bi-thuong-nang-vo-nam-vien-nguoi-dan-ong-tuyen-quang-bat-luc-giua-lu-lut-lich-su-post1234591.vov