Nhân viên bảo vệ Sarayuth Malachan đang ngủ trưa tại nhà riêng ở tỉnh Samut Prakan, Thái Lan thì bất ngờ cảm thấy đau nhói ở mắt cá chân. Khi cúi xuống kiểm tra, ông hoảng hốt phát hiện một con trăn lưới cỡ lớn đang quấn chặt quanh chân, răng nanh của con vật đã cắm sâu vào da thịt.
Dù liên tục kêu cứu nhưng không có ai nghe thấy, Sarayuth buộc phải tự vật lộn để thoát thân. Tuy nhiên, con trăn không ngừng siết chặt, có dấu hiệu muốn giết nạn nhân. Trong tình thế nguy cấp, người đàn ông lớn tuổi đã dồn toàn bộ sức lực cắn mạnh vào thân con trăn để phản kháng.
Bất ngờ, cú cắn khiến vòng siết của con trăn khổng lồ nới lỏng trong chốc lát. Tận dụng cơ hội hiếm hoi này, Sarayuth nhanh chóng thoát ra, tóm được đầu con vật rồi kéo nó ra ngoài nhà. Sau đó, ông nhờ người dân địa phương hỗ trợ đưa con trăn đến Công an huyện Bằng Bo gần đó để trình báo.
Khi tiếp nhận vụ việc, cảnh sát không khỏi kinh hãi trước kích thước lớn của con trăn. Lực lượng chức năng đã gọi các tình nguyện viên đến để xử lý, đưa con vật đi nơi khác nhằm bảo đảm an toàn cho khu dân cư.
Trong khi đó, Sarayuth bị thương ở chân với nhiều vết cắn và trầy xước nên được đưa đến bệnh viện Bang Bo để điều trị.
Chia sẻ về khoảnh khắc sinh tử, Sarayuth cho biết: “Tôi nuôi gà ở cuối phòng, có thể điều này đã thu hút con trăn. Khi bị tấn công, tôi cố gắng kêu cứu nhưng không ai nghe thấy. Tôi tưởng mình sắp mất đi một chân. Trong lúc tuyệt vọng, tôi cắn nó và không ngờ cách này lại giúp tôi thoát ra”.
Somchai Siharan, tình nguyện viên của đội cứu hộ Quỹ Ruamkatanyu, đã lên tiếng cảnh báo người dân không nên tự ý bắt rắn. Ông nhấn mạnh: “Không nên tự mình bắt rắn vì vô cùng nguy hiểm, dù đó là loài có nọc độc hay không. Trường hợp này, người đàn ông thật sự rất may mắn khi tỉnh dậy kịp thời và xử lý được con trăn”.
- Video: Bị trăn siết chặt, người đàn ông cắn trả để thoát chết. Nguồn: Newsflare.