Bị vợ 'cấm vận' dù mới cưới hơn 1 năm

Bị vợ 'cấm vận' dù mới cưới hơn 1 năm
14 phút trướcBài gốc
Chúng tôi yêu nhau gần 10 năm mới làm đám cưới. Tôi yêu vợ và cứ nghĩ tình yêu đủ lâu như thế thì khó có gì thay đổi được, nhưng không phải vậy, hơn nửa năm nay tôi thấy vợ lạnh nhạt, thậm chí mỗi lần tôi đụng vào cô ấy đều bị đẩy ra vì kêu mệt. Tôn trọng vợ nên tôi nghe theo cô ấy dù tôi đang tuổi sung sức.
Tôi đã rất cố gắng nhưng nghe vợ phàn nàn cũng thấy chạnh lòng. (ảnh minh họa internet)
Công việc của vợ đúng là bận thật, cô ấy đi làm từ 7h sáng đến 9h đêm, buổi trưa công ty cũng chỉ có nghỉ ngơi ăn uống trong vòng 1 tiếng. Bù lại, thu nhập của vợ tôi cũng khá, đủ để trang trải cho cả gia đình. Chúng tôi lại chưa có con nên chi tiêu cũng khá thoải mái.
Vợ bận bịu là thế nhưng tôi gần như công việc không ổn định. Mấy năm Covid tôi liên tục mất việc, có dạo nghỉ cả năm trời. Khi cưới vợ được gần nửa năm tôi cũng phải nghỉ việc vì công ty thừa người. Tôi yêu vợ và cố gắng đi làm để đỡ cô ấy nhưng số tôi vất vả, công việc cứ đi làm được vài tháng thì lại mất việc. Vì thế mấy năm nay gần như hai đứa sống chủ yếu từ thu nhập của vợ.
Khi đang yêu cô ấy rất thông cảm với tôi, thậm chí còn động viên nhưng từ khi cưới thái độ vợ tôi khác hẳn. Có lần cô ấy còn kêu ca một mình đi làm nên rất áp lực nên không dám sinh con. Tôi đã rất cố gắng nhưng nghe vợ phàn nàn cũng thấy chạnh lòng. Mấy tháng nay tôi đã cố tìm việc nhưng chưa có nơi nào nhận nên muốn dành thời gian đưa đón vợ cho cô ấy đỡ mệt.
Nhiều lúc tôi rất tủi thân tự hỏi có phải vợ chán tôi bất tài vô dụng hay cô ấy mệt thật nên mới cấm vận chồng. Tôi yêu cô ấy và muốn vợ được vui vẻ, hạnh phúc nhưng với tình hình này, tôi rất lo cho tương lai của gia đình mình.
Thùy Nhi/VOV.VN (ghI)
Nguồn VOV : https://vov.vn/doi-song/bi-vo-cam-van-du-moi-cuoi-hon-1-nam-post1212202.vov