Chuỗi trận bất bại của HLV Mauricio Pochettino cùng đội tuyển Mỹ đã bị chặn đứng một cách tàn nhẫn trong cuộc đối đầu giao hữu quốc tế tại Atlanta. Dù sớm vươn lên dẫn trước nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của các ngôi sao đang thi đấu tại châu Âu, USA vẫn phải hứng chịu thất bại nặng nề 2-5 trước một đội tuyển Bỉ vượt trội về đẳng cấp và khả năng tận dụng cơ hội.
Bỉ ngược dòng đánh bại đối thủ đầy thuyết phục.
Khởi đầu hứa hẹn và bước ngoặt cuối hiệp một
Bước vào trận đấu trên sân nhà, tuyển Mỹ nhập cuộc đầy tự tin. Hệ thống của Pochettino vận hành trơn tru trong khoảng 30 phút đầu trận với sự cơ động của tuyến giữa. Phút 39, ưu thế của đội chủ nhà được cụ thể hóa khi Antonee Robinson thực hiện quả phạt góc khó chịu, tạo điều kiện cho Weston McKennie chọn vị trí thông minh, dứt điểm tung lưới thủ môn Senne Lammens.
Tuy nhiên, niềm vui của xứ cờ hoa chỉ tồn tại ngắn ngủi. Phút 45, Jeremy Doku bắt đầu cho thấy sự nguy hiểm với cú sút căng khiến thủ thành Matt Turner không thể bắt dính bóng. Zeno Debast có mặt đúng lúc đá bồi gỡ hòa 1-1, mở ra kịch bản tồi tệ cho đội chủ nhà trong hiệp hai.
Sức ép nghẹt thở từ đôi cánh "Quỷ đỏ"
Trở lại sau giờ nghỉ, tuyển Bỉ hoàn toàn làm chủ thế trận. Jeremy Doku, ngôi sao thuộc biên chế Man City, sắm vai "hung thần" bên hành lang cánh khi liên tục vượt qua Timothy Weah bằng tốc độ và kỹ thuật cá nhân điêu luyện. Áp lực liên tục đã khiến hệ thống phòng ngự của Mỹ bắt đầu bộc lộ những vết nứt lớn.
Phút 53, từ nỗ lực đột phá của Doku, Alexis Saelemaekers tung đường kiến tạo dọn cỗ cho Amadou Onana. Tiền vệ mang áo số 24 dứt điểm quyết đoán đưa Bỉ lần đầu vượt lên dẫn trước. Cú đánh bồi tiếp theo đến ở phút 59 khi trung vệ kỳ cựu Tim Ream lóng ngóng để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Charles De Ketelaere không mắc sai lầm nào để nâng tỷ số lên 3-1.
Cú đúp của Lukebakio và sự sụp đổ hệ thống
Khoảng thời gian còn lại chứng kiến sự sụp đổ hoàn toàn về mặt tinh thần của các học trò Pochettino. Dodi Lukebakio, sau khi vào sân từ băng ghế dự bị, đã để lại dấu ấn đậm nét với một siêu phẩm cứa lòng vào góc cao khung thành ở phút 68. Đến phút 82, tận dụng sai lầm phá bóng hụt của hàng thủ áo trắng, Lukebakio hoàn tất cú đúp cá nhân, nâng tỷ số lên 5-1.
Dù Patrick Agyemang gỡ lại một bàn ở phút 87 sau tình huống pressing cướp bóng chớp nhoáng, nhưng đó chỉ là liều thuốc an thần nhẹ nhàng cho thất bại cay đắng của đội chủ nhà.
Đội hình ra sân của 2 đội. Ảnh: BongDa.com.vn.
Bài học thực tế từ những con số thống kê
Thống kê sau trận đấu phản ánh chính xác sự chênh lệch. Tuyển Bỉ làm chủ hoàn toàn cuộc chơi với 21 cú sút và chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 2.36. Ngược lại, dù có 12 pha dứt điểm và xG đạt 1.36, các cơ hội của tuyển Mỹ phần lớn đến từ nỗ lực cá nhân rời rạc thay vì các mảng miếng phối hợp bài bản.
Thất bại này là hồi chuông cảnh báo cho ban huấn luyện USA về khả năng duy trì sự tập trung của hàng thủ. Với Pochettino, ông sẽ có rất nhiều việc phải làm để vá lỗi hệ thống trước khi bước vào chiến dịch World Cup quan trọng phía trước.
Kết quả chung cuộc: USA 2-5 Bỉ
Ghi bàn:
USA: Weston McKennie (39'), Patrick Agyemang (87')
Bỉ: Zeno Debast (45'), Amadou Onana (53'), Charles De Ketelaere (59'), Dodi Lukebakio (68', 82')
Tuệ Nhân