Những ngày qua, bầu trời sân bay Gia Lâm (Long Biên) liên tục vang tiếng động cơ của các máy bay vận tải thuộc Lữ đoàn Không quân 918: Casa C295, Casa C212 đang tích cực luyện tập, chuẩn bị cho nhiệm vụ bay diễu binh, diễu hành trong Đại lễ A80. (Ảnh: Quang Anh)
Máy bay Casa C295 cất cánh, thực hiện các bài bay huấn luyện. Casa C295 hiện là máy bay vận tải quân sự lớn và hiện đại nhất của Không quân Nhân dân Việt Nam. Việc điều khiển C295 bay ở tốc độ thấp để giữ ổn định đội hình cùng các loại máy bay khác vốn đã là một thử thách, đòi hỏi trình độ kỹ thuật rất cao của phi công. (Ảnh: Lê Vượng)
Trong đội hình bay còn có sự tham gia của hai chiếc Casa C212. Mặc dù đều là máy bay vận tải hiện đại, sự chênh lệch đáng kể về kích thước, trọng lượng và đặc tính tốc độ bay giữa C295 và C212 tạo ra một "bài toán" phức tạp. Để có được một đội hình 3 máy bay thẳng hàng, đồng tốc, giữ cự ly chuẩn khi bay qua Lễ đài tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, các phi đội phải trải qua quá trình hợp luyện nhuần nhuyễn, phối hợp ăn ý đến từng chi tiết nhỏ nhất.
Hai máy bay vận tải Casa C212 bay biên đội trên bầu trời Thủ đô. A80 là lần đầu tiên Lữ đoàn Không quân 918, đơn vị vận tải chủ lực, nhận nhiệm vụ bay diễu binh, diễu hành cấp quốc gia. (Ảnh: Quang Anh)
Dự kiến trong thời gian tới, khi Đại lễ A80 đến gần, bầu trời Thủ đô sẽ còn có sự góp mặt của nhiều loại máy bay chiến đấu, trực thăng hiện đại khác của Không quân Nhân dân Việt Nam tham gia hợp luyện. Thực tế qua các sự kiện lớn như Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2022, hay các lễ kỷ niệm trước đây (A70, A50), mỗi lần "chim sắt" của Không quân Việt Nam xuất hiện trên bầu trời đều nhận được sự quan tâm, hưởng ứng nồng nhiệt của người dân, minh chứng rõ nét cho tình yêu, niềm tự hào và sự tin tưởng mà nhân dân dành cho Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng.