Biên Hòa - Mạch nguồn khát vọng

Biên Hòa - Mạch nguồn khát vọng
3 giờ trướcBài gốc
Bài hát nói lên niềm tự hào về địa danh Biên Hòa trong bối cảnh mới: Biên Hòa nước ngọt gió hiền/ Anh đi đến đó muốn ở liền em ơi/ Mênh mông dòng chảy dòng khơi/ Tân Hạnh, Tân Vạn cùng nơi Bửu Hòa/ Hóa An ở giữa bắc qua/ Biên Hòa một dải bao la nghĩa tình… Dưới cờ chung một lời thề/ Biên Hòa tiến bước chẳng nề gian nan…
Cô Xuân Thảo bày tỏ: Bản thân cô đã gắn bó với mảnh đất Biên Hòa gần 30 năm. Chừng ấy thời gian đủ để cô cảm nhận sự thay đổi rõ rệt của phường Biên Hòa từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp... “Cảm hứng chủ đạo đến từ mạch nguồn Đồng Nai rộng lớn mà Biên Hòa là một phần cốt lõi không thể tách rời. Sự kiện lịch sử Đồng Nai vươn tầm trở thành thành phố, đã đem đến nguồn cảm hứng lớn lao và tôi đang tiếp tục sáng tác một ca khúc về sự kiện trọng đại này” - cô Thảo chia sẻ.
Ở góc độ là một cán bộ quản lý giáo dục có xuất thân là giáo viên dạy Ngữ văn đam mê sáng tác, cô Tô Xuân Thảo đã chuyển tải cảm hứng này cho học sinh trong giờ học; truyền lửa cho giáo viên, học sinh trong các hoạt động sáng tác văn chương và các hoạt động nghệ thuật khác. Theo cô Thảo, hoạt động văn học nghệ thuật tác động mạnh mẽ đến quá trình học tập và hình thành nhân cách của thế hệ trẻ.
“Nó giống như suối nguồn tươi mát làm dịu đi áp lực học tập, làm cho các em xích lại gần nhau hơn, gắn bó hơn với mái trường và quê hương, tin yêu thầy cô. Nhiều bài hát về ngôi trường Ngô Gia Tự và quê hương Biên Hòa được phát trong giờ ra chơi hay giờ hoạt động trải nghiệm sáng tạo khiến học sinh khá thích thú. Đặc biệt, khi biết bài hát về Biên Hòa do chính lãnh đạo phường và cô hiệu trưởng sáng tác thì các em rất thích và ngưỡng mộ” - cô Thảo xúc động cho biết.
Tường Vi
Nguồn Đồng Nai : https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202605/bien-hoa-mach-nguon-khat-vong-da92112/