Một vụ hỏa hoạn lớn đã thiêu rụi khu ổ chuột Korail – khu tập trung đông dân nhất tại thủ đô Dhaka, Bangladesh – khiến hàng nghìn người mất nhà cửa.
Theo lực lượng cứu hỏa, ngọn lửa bùng phát tối 25/11 và phải mất tới 16 giờ mới được khống chế. Khoảng 1.500 căn nhà tạm bằng mái tôn đã bị cháy hoặc hư hỏng nặng.
Ông Mohammad Tajul Islam Chowdhury, Giám đốc lực lượng cứu hỏa, cho biết hàng nghìn người dân hiện rơi vào cảnh màn trời chiếu đất.
Korail là nơi sinh sống của khoảng 60.000 hộ gia đình, nhiều người trong số đó vốn là nạn nhân của thiên tai và nghèo đói, mưu sinh bằng nghề lái xe kéo, giúp việc và lao động phổ thông.
Ngọn lửa bùng phát ngay giữa trung tâm thủ đô, cạnh các khu dân cư giàu có Gulshan và Banani. Đường hẹp, giao thông tắc nghẽn khiến xe cứu hỏa khó tiếp cận, phải kéo vòi hàng trăm mét để dập lửa.
Hiện chưa có báo cáo về thương vong, song người dân cho biết thiệt hại gần như toàn bộ. Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra.
“Ùn tắc giao thông khiến chúng tôi đến muộn, và khi vào trong, các ngõ hẹp buộc phải để xe cứu hỏa ở xa,” ông Zasim nói.
Người dân ngồi ăn bên trong một ngôi nhà bị cháy.
Mọi thứ tôi có đều mất hết. Giờ tôi sẽ sống thế nào?” bà Amena Begum nói, nước mắt lăn dài khi nhìn vào phần còn lại cháy đen của ngôi nhà
Khu ổ chuột Korail chìm trong biển lửa. [Rajib Dhar/AP Photo]
Hải Yến