Biển người phủ kín các con phố ở Bắc London
Chiều ngày 31.5 (giờ London), tức là chưa đầy một ngày sau trận chung kết UEFA Champions League tại sân Puskas Arena (Hungary), CLB Arsenal đã chính thức tổ chức lễ diễu hành ăn mừng chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2025-2026.
Đây là danh hiệu Premier League lần đầu tiên của “Pháo thủ” sau 22 năm dài chờ đợi kể từ thời của Patrick Vieira năm 2004, đạt được sau khi đoàn quân của HLV Mikel Arteta xuất sắc vượt qua Manchester City ở chặng đua nước rút với khoảng cách 7 điểm nhiều hơn.
Lần gần nhất Arsenal tổ chức diễu hành rước cúp là vào năm 2014, khi đội bóng giành chức vô địch FA Cup dưới thời HLV Arsene Wenger và người đội trưởng ra sân nhiều nhất của Arsenal khi đó chính là Mikel Arteta.
Theo thông báo từ Cơ quan Cảnh sát Metropolitan Police, đây là lễ diễu hành lớn nhất từng được tổ chức tại Vương quốc Anh. Số lượng người hâm mộ đổ ra đường để chung vui và chào đón thầy trò HLV Mikel Arteta được các cơ quan thông tấn và giới chức địa phương ước tính ở những con số khổng lồ.
Số người tham dự Lễ diễu hành ước tính lên đến hơn 1,5 triệu người. Con số này vượt rất xa các sự kiện kỉ lục từng ghi nhận trước đây tại xứ sở sương mù như lễ ăn mừng của Liverpool năm 2025 (750.000 người) hay Manchester United năm 1999 (500.000 người).
Từ sáng sớm, hàng trăm nghìn người hâm mộ đã phủ kín dọc theo lộ trình dài khoảng 9km để chờ đón đoàn xe. Biển người đỏ trắng chen chúc kín hai bên đường, nhiều người phải trèo lên ban công, mái nhà hoặc thò người qua cửa sổ để có thể nhìn thấy các thần tượng.
Khói pháo sáng đỏ rực cùng cờ và biểu ngữ xuất hiện suốt hành trình tạo nên bầu không khí vô cùng “điên rồ”. Một chủ quán cà phê trên phố Holloway Road, người từng sống trong bầu không khí vô địch năm 2004, chia sẻ cảm giác khó tin và thừa nhận lần này còn “điên rồ hơn rất nhiều”.
Để đảm bảo an ninh cho sự kiện, cảnh sát địa phương đã cử 500 người tham gia bảo vệ và tiến hành cấm đường cho đến 20h cùng ngày.
Bầu không khí diễu hành rực rỡ
Đoàn xe diễu hành của Arsenal chính thức rời SVĐ Emirates lúc 14h15 (giờ London). Ban tổ chức đã bố trí tổng cộng 4 chiếc xe buýt mui trần di chuyển liên tục dọc toàn bộ lộ trình nhằm giúp người hâm mộ ở bất kì điểm nào cũng có được trải nghiệm tương tự nhau, đồng thời khuyến khích cổ động viên trải đều dọc tuyến đường để đảm bảo an toàn.
Bất chấp nỗi buồn vừa phải đón nhận tại đấu trường châu Âu khi không thể rước chiếc cúp Champions League về London do để thua PSG 3-4 trên loạt sút luân lưu, tinh thần của các cầu thủ trên xe buýt vẫn cực kì lạc quan.
Hai cầu thủ đá hỏng quả luân lưu quyết định là Gabriel Magalhaes và Eberechi Eze vẫn tươi cười, hòa mình vào không khí ăn mừng cùng tập thể.
Tiền vệ Declan Rice liên tục là người đứng ra khuấy động đám đông cổ động viên, trong khi hậu vệ Riccardo Calafiori dẫn dắt mọi người cùng hát vang bài ca truyền thống “Arsenal, Arsenal”.
Đồng chủ tịch Josh Kroenke cũng xuất hiện trên xe, hòa giọng cùng người hâm mộ và liên tục thúc giục đám đông tạo ra những tiếng cổ vũ lớn hơn nữa.
Ngay sau khi lễ diễu hành lịch sử này kết thúc, các cầu thủ Arsenal sẽ chính thức bước vào kì nghỉ hè. Tuy nhiên, kì nghỉ này sẽ diễn ra rất ngắn ngủi đối với phần lớn trụ cột, bởi CLB có ít nhất 16 cầu thủ phải chuẩn bị lên đường tập trung cùng đội tuyển quốc gia để tham dự vòng chung kết World Cup 2026.
Họ chỉ có ít ngày ngắn ngủi ở bên gia đình trước khi bước vào giải bóng đá lớn nhất hành tinh.
ĐÌNH PHONG