Ngay trước thời điểm Hà Nội dự kiến đón không khí lạnh tăng cường gây mưa, hàng ngàn bạn trẻ đã tranh thủ lên Vườn quốc gia Ba Vì. Mục đích chính là "săn mây" và "check in" mùa hoa Dã Quỳ đang nở rộ. Ngay từ 4 giờ 30 phút sáng, tuyến đường dẫn lên khu vực bán vé của Vườn quốc gia đã xảy ra ùn tắc nghiêm trọng. Dòng xe nhích từng chút một. Nhiều bạn trẻ cho biết đã mất hơn hai tiếng đồng hồ mới đến được quầy vé, sau đó tiếp tục xếp hàng chờ đợi mua vé.
Thậm chí, do quá mệt mỏi vì xuất phát sớm và chờ đợi lâu, không ít bạn trẻ đã phải tạt vào lề đường, tranh thủ chợp mắt.
Khung cảnh ùn tắc kéo dài tới hơn 7 giờ sáng, nhiều người lách qua hàng rào phân cách để đi bộ, xếp hàng mua vé sớm hơn.
Hai chị em Nguyễn Hoa (Bên trái) và Thu Hiền (Quốc Oai, Hà Nội) chia sẻ rằng đã dậy từ 2 giờ sáng để trang điểm, chuẩn bị trang phục và xuất phát lúc gần 4 giờ sáng. "Hôm nay chúng mình khá bất ngờ khi đã đi từ 4 giờ sáng nhưng đến nơi đã đông nghẹt tắc đường, hơi mệt mỏi. Nhưng lên trên này thấy hoa nở rộ, chụp được nhiều ảnh đẹp thì thấy cũng xứng đáng", Hoa chia sẻ.
Với Ngọc Mai và Khánh (sinh năm 2006, Hà Nội), đây là lần đầu tiên các bạn "săn" hoa Dã quỳ. Có mặt từ 4 giờ sáng, Mai cho biết rất ấn tượng với cảnh tượng tại đây: "Những hàng hoa Dã quỳ nở rộ hai bên đường, không khí trong lành. Đẹp như này bảo sao rất đông các bạn trẻ lên đây vãn cảnh. Lần tới nếu có đi, mình sẽ cố gắng sắp xếp vào ngày thường để ít người hơn".
Theo thông tin từ Vườn Quốc gia Ba Vì, năm nay thời gian hoa Dã quỳ nở rộ đẹp nhất kéo dài từ ngày 1/11 dự kiến tới 23/11. Thời điểm lý tưởng nhất săn hoa vào sáng sớm là từ 6 giờ tới 8 giờ, hoặc khung giờ buổi chiều từ 16 giờ tới 18 giờ.
Để tránh tình trạng đông đúc, các bạn trẻ có thể chọn tới Vườn quốc gia Ba Vì vào những ngày trong tuần.
Dự báo thời tiết cuối tuần tới, từ 21/11 (Thứ Sáu), trời nắng ấm trở lại, thuận lợi cho các bạn trẻ tiếp tục check in hoa Dã Quỳ cuối mùa.
Ảnh: Lê Vượng - Khánh Nguyễn