Hàng nghìn khán giả lắp đầy không gian phố đi bộ Nguyễn Huệ, nơi lắp đặt các màn hình LED trực tiếp trận bán kết giữa U-23 Việt Nam và U-23 Trung Quốc.
Khoảng 21 giờ 30, không khí tại phố đi bộ đã nóng dần lên, mọi người tranh thủ ổn định chỗ ngồi, cùng chờ đợi để cổ vũ cho đội tuyển U-23 Việt Nam.
Các cổ động viên mang theo trống, cúp, cờ đỏ sao vàng cùng hô vang khẩu hiệu chiến thắng.
Chị Thị Trang, Như Tuyền, Quỳnh Như (thứ tự từ phải sang) đi từ Đồng Nai lên TP.HCM xem bóng đá. “Sau khi biết được TP.HCM có lắp màn hình LED công chiếu trận bán kết, ba chị em đã quyết định lên TP cổ vũ cho đội nhà. Nhất định Việt Nam sẽ vào chung kết và giành chức vô địch”- Như Tuyền chia sẻ.
Anh Nguyễn Nhật Thanh Phong (phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM) cùng con gái đến phố đi bộ Nguyễn Huệ để "tiếp lửa" cho đội tuyển U-23 Việt Nam.
Các bạn trẻ diện áo và cờ đỏ sao vàng để cổ vũ đội tuyển.
Yoo Mee Thanh Nhi (Hàn Quốc) cùng lá cờ Việt Nam đến phố đi bộ để cổ vũ U-23 Việt Nam.
Chị Tú Trinh (phường Rạch Giá, An Giang) cùng gia đình đến phố đi bộ Nguyễn Huệ để xem và cổ vũ cho đội tuyển. “Gia đình mình từ Đức về Việt Nam ăn Tết từ hôm qua, hôm nay cả nhà ở lại TP.HCM xem trận bán kết, mong rằng đội nhà sẽ chiến thắng giành vé vào chung kết, rồi cả nhà mới di chuyển về quê An Giang. Chúc đội tuyển U-23 Việt Nam vô địch”- Chị Trinh nhấn mạnh.
Trước giờ bóng lăn, nhóm cổ động viên hò reo với niềm tin chiến thắng cho đội tuyển.
THUẬN VĂN