'Biển người' đổ về trung tâm thương mại dịp lễ 30/4 - 1/5

'Biển người' đổ về trung tâm thương mại dịp lễ 30/4 - 1/5
3 giờ trướcBài gốc
Tranh thủ dịp nghỉ lễ, ngay ngày đầu tiên tại các điểm vui chơi, ăn uống trong trung tâm thương mại như Vincom, Aeon Mall tại Hà Nội ghi nhận lượng khách tăng đột biến, chật kín người tới mua sắm, vui chơi.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Công Thương, trước các cửa hàng ăn, quầy thanh toán luôn có hàng chục người xếp hàng, trung bình mất khoảng 20-40 phút mới có thể vào ăn và hoàn thành việc mua sắm.
Dịp lễ này cũng được coi là “cơ hội vàng” cho các trung tâm thương mại, siêu thị tại Hà Nội khi lượng khách đổ về tăng vọt dù mới chỉ là ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày liên tục.
Một số hình ảnh được phóng viên ghi nhận tại trung tâm thương mại ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5:
Do thời tiết nắng nóng, nhiều gia đình đã lựa chọn trung tâm thương mại để vui chơi, mua sắm, ăn uống thay vì có kế hoạch rời khỏi Thủ đô. Tại trung tâm thương mại Aeon Mall Hà Đông, dòng người đổ về đông chật kín không còn lối đi. Ảnh: Mai Linh
Dịp nghỉ lễ năm nay kéo dài 4 ngày trùng với cuối tuần chính là điểm thuận lợi khiến lượng khách tăng cao hơn hẳn 15 - 20% so với thường ngày, đặc biệt là khung giờ cao điểm vào chiều và tối. Nắm bắt nhu cầu tiêu dùng dịp đại lễ, nhiều mặt hàng thời trang, đồ gia dụng tung hàng loạt ưu đãi từ 30-50% cho hàng nghìn mặt hàng để thúc đẩy sức mua của khách hàng. Ảnh: Mai Linh
Các khu vực mua sắm nhu yếu phẩm luôn trong tình trạng “cháy hàng”, tại những quầy hàng này phải bố trí thêm nhân viên, mở thêm một số quầy thanh toán mới tránh được tình trạng quá tải. Ảnh: Mai Linh
Tại trung tâm thương mại Aeon Mall Hà Đông, dòng người ken đặc ở các khu vực quầy ăn uống tự phục vụ ở tầng 1 và tầng 3, khách lẻ phải ghép bàn cùng nhau, thậm chí còn vừa đứng vừa ăn vì hết chỗ ngồi. Ảnh: Mai Linh
Phía bên ngoài nhà hàng ăn Dookki Hàn Quốc, hàng chục người sẵn sàng “chịu” xếp hàng chờ đến 40-50 phút chỉ để ăn được món yêu thích. Ảnh: Mai Linh
Phía bên trong thang cuốn cũng đông kín người lên xuống. Không gian rộng rãi tích hợp nhiều dịch vụ cũng là điểm đến lý tưởng cho các gia đình lựa chọn ở lại Thủ đô. Ảnh: Mai Linh
Không chỉ các quầy ăn uống, khu vui chơi dành cho trẻ em cũng luôn trong tình trạng đông kín, nhiều hoạt động vui chơi, giải trí như chú hề vặn bóng nghệ thuật, bắn cung… thu hút sự quan tâm đông đảo của các em nhỏ. Ảnh: Mai Linh
Tranh thủ nghỉ ngơi dịp lễ, gia đình chị Nguyễn Thái Hà (Hà Đông, Hà Nội) lựa chọn cho con tham gia hoạt động vui chơi trong nhà tại trung tâm thương mại thay vì cả nhà đi du lịch xa xôi, nắng nóng. “Ngày lễ tôi muốn gia đình nghỉ ngơi ở nhà, buổi tối cho các con vào trung tâm thương mại chơi, ở đây có đầy đủ từ mua sắm, ăn uống và khu vui chơi cho trẻ nhỏ, rất tiện lợi và mát mẻ, như vậy là cũng đủ ‘chill’ cho kỳ nghỉ dài ngày”, chị Hà nói. Ảnh: Mai Linh
Khu ẩm thực phục vụ đầy đủ các món ăn Nhật Bản, nhiều món đóng gói sẵn cũng trở thành lựa chọn ‘nhanh - gọn - lẹ’ cho một buổi tối, chị Phan Thanh Hằng (áo trắng) cho biết: “Ngày nghỉ lễ, tôi cùng 2 con vào trung tâm thương mại chơi, các bạn ấy thích ăn những thứ nhanh gọn nên mẹ cũng chiều, vả lại đồ ăn nhìn rất sạch sẽ, đẹp mắt. Dù hơi đông người một chút và các hàng ghế ngồi gần như kín chỗ nhưng ngày lễ mà, đành chịu thôi”. Ảnh: Mai Linh
Tương tự, tại trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Smart City (Tây Mỗ, Hà Nội), ghi nhận trong ngày 30/4, lượng khách đến mua sắm, vui chơi và ăn uống cũng rất đông. Chị Trần Khánh Linh (balo trắng) cùng hai em gái chia sẻ: “Nghỉ lễ tôi cùng gia đình ở lại Hà Nội vì ngại chen chúc cảnh đông người nên trung tâm thương mại vẫn là lựa chọn lý tưởng vì nhà có trẻ con, vừa có thể vui chơi, người lớn cũng tranh thủ đi mua sắm được”. Ảnh: Mai Linh
Sau khi mua sắm, ăn uống, nhiều gia đình lựa chọn nghỉ chân tại các quán cà phê, lượng khách ra vào liên tục khiến nhân viên phục vụ không kịp ngơi tay. "Ngày bình thường lượng khách tới quán đã đông rồi, nhưng những ngày lễ này chúng em xác định phải tăng năng suất lên 150% mới kịp phục vụ, từ khi mở cửa đến lúc đóng cửa trung tâm thương mại, chúng em không lúc nào nghỉ tay", nhân viên cửa hàng cà phê Highlands cho hay. Ảnh: Mai Linh
Cũng “không kém” các trung tâm thương mại khác, nhiều ki-ốt hàng ăn tại trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Smart City đông kín khách, hệ thống loa phát thanh phải liên tục thông báo xin khách hàng thông cảm vì nhà hàng đã quá tải, không nhận thêm khách dù mới 8h tối để đảm bảo chất lượng phục vụ. Ảnh: Mai Linh
Dù mới chỉ là ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, dòng người đổ về các trung tâm thương mại đông nghẹt, đặc biệt là các khu ăn uống và vui chơi cho trẻ em. Trong đó, nhiều chính sách khuyến mãi cũng được giảm sâu. Vì thế, trung tâm thương mại không chỉ trở thành điểm hẹn lý tưởng cho người dân trong kỳ nghỉ lễ trọng đại mà còn là dịp lớn để kích cầu tiêu dùng trong dịp kỷ niệm 51 năm thống nhất đất nước.
Mai Linh
Nguồn Công Thương : https://congthuong.vn/bien-nguoi-do-ve-trung-tam-thuong-mai-dip-le-30-4-1-5-454621.html