Biển người đội mưa xem màn bắn pháo hoa rực rỡ

Biển người đội mưa xem màn bắn pháo hoa rực rỡ
9 giờ trướcBài gốc
Hòa trong dòng người nườm nượp đổ về trung tâm thành phố, những người dân từ khắp mọi ngả đường, từ những vùng đất lân cận như Long An, Biên Hòa, Long Thành, Dĩ An… cũng không quản ngại thời tiết, đường sá xa xôi, mang theo niềm hân hoan trào dâng và lòng tự hào dân tộc sâu sắc.
Từ tờ mờ sáng, cô Nguyễn Thị Hoa cùng gia đình đã bắt chuyến xe sớm từ Long An lên Bến xe Miền Tây rồi tiếp tục hướng về trung tâm. Cô Hoa chia sẻ: “Tranh thủ hôm nay ngày cuối tuần, gia đình tôi muốn cùng nhau lên đây để tận mắt chứng kiến khoảnh khắc pháo hoa rực rỡ trước thềm đón mừng 50 năm kỷ niệm non sông thống nhất”.
Cùng thời điểm đó, từ Biên Hòa, Long Thành, Dĩ An, dòng người cũng nô nức đổ về. Những chiếc xe máy mang theo những lá cờ đỏ sao vàng phấp phới, hòa trong tiếng cười nói rộn ràng.
Khi màn đêm buông xuống, bất chợt cơn mưa dông kéo tới, nhưng dòng người đổ về khu vực xem bắn pháo hoa bên công viên bờ dông Thủ Đức vẫn ùn ùn kéo đến. Họ kiên nhẫn đứng dưới mưa, mặc cho áo quần ướt sũng, chỉ để có được một vị trí đẹp nhất chiêm ngưỡng màn trình diễn pháo hoa rực rỡ soi bóng bên sông Sài Gòn.
Anh Trần Văn Nam, một người dân Biên Hòa, vừa chỉnh lại chiếc áo mưa cho con trai vừa nói: “Đây là dịp để chúng tôi ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, để các con cháu hiểu được giá trị của độc lập, tự do mà cha ông đã đổ bao xương máu để giành lấy.”
Đúng 21 giờ 30, những chùm pháo hoa đầu tiên xé toạc màn đêm, vẽ lên bầu trời những bông hoa lửa rực rỡ. Tiếng reo hò, vỗ tay vang dội cả vùng trời. Bà Lê Thị Lan, một cụ bà từ Dĩ An được con cháu dìu đi xem pháo hoa, nghẹn ngào nói: “Tôi đã chứng kiến bao nhiêu thăng trầm của đất nước. Hôm nay, được nhìn thấy quê hương mình tươi đẹp, phồn vinh như thế này, tôi thật sự rất hạnh phúc. Những màn pháo hoa này không chỉ đẹp mà còn mang một ý nghĩa vô cùng lớn lao.”
Màn trình diễn pháo hoa kéo dài trong niềm hân hoan rộn ràng của người dân. Những bông pháo đủ hình dáng, màu sắc nối tiếp nhau nở rộ, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp trên bầu trời đêm Sài Gòn. Dưới ánh sáng lung linh ấy, gương mặt mỗi người đều ánh lên niềm vui, niềm tự hào và cả sự biết ơn đối với những thế hệ đi trước đã hy sinh xương máu để mang lại hòa bình, thống nhất cho đất nước.
Khi những tràng pháo hoa cuối cùng khép lại, nhưng trong lòng mỗi người dân, ngọn lửa của niềm tự hào và tình yêu Tổ quốc vẫn cháy sáng.
Hữu Long
Nguồn Du lịch TP.HCM : https://tcdulichtphcm.vn/le-hoi/bien-nguoi-doi-mua-xem-man-ban-phao-hoa-ruc-ro-c9a95802.html