Biển người vây kín trung tâm TP.HCM chờ xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành

Biển người vây kín trung tâm TP.HCM chờ xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành
11 giờ trướcBài gốc
Ghi nhận của Báo Công lý, từ 21h tối 26/4, người dân bắt đầu đổ về các tuyến đường trung tâm TP.HCM như Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Du, Phạm Ngọc Thạch, quận 1... "xí chỗ" để xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành.
Càng về rạng sáng 27/4, lượng người đổ ra đường ngày một đông, trước thời điểm TP.HCM cấm xe, biển người đã vây kín khu vực trung tâm.
Nhóm bạn trẻ có mặt trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1 chờ đoàn diễu binh, diễu hành đi ngang qua.
Các lực lượng như Công an, Cảnh sát cơ động... được tăng cường làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự buổi tổng duyệt.
Có mặt trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1 lúc gần 3h sáng, hai bạn trẻ đến từ Bình Phước, Đồng Nai tỏ ra vô cùng hào hứng.
Thẩm phán Đinh Ngọc Thu Hương, TAND cấp cao tại TP.HCM (thứ hai từ trái qua) cùng nhóm bạn đại học trong trang phục áo cờ đỏ sao vàng lúc rạng sáng 27/4.
"Em đi xe từ Bình Phước lên TP.HCM từ lúc 17h chiều qua, sau đó thuê phòng ở quận 5 rồi cùng bạn đến quận 1 chờ xem diễu binh, diễu hành. Bọn em đứng từ 21h tối qua và mang theo nhiều đồ ăn, nước uống... và chờ đến giờ", Nhi (quê Bình Phước nói).
Tương tự, cựu chiến binh Trần Hùng Chỉnh, 78 tuổi, quê Thanh Hóa cùng người bạn Nguyễn Văn Thành, 73 tuổi cũng đứng chờ ở khu vực trung tâm TP.HCM với tâm thế vui mừng, phấn khởi.
Hai bạn trẻ từ Bình Phước, Đồng Nai đến TP.HCM chờ xem diễu binh, diễu hành.
Chú Chỉnh tham gia kháng chiến chống Mỹ, đến nay đã 57 năm mới trở lại TP.HCM. "Cảm giác hạnh phúc vô cùng, chúng tôi lên kế hoạch, đặt vé tàu hỏa từ ngày 12/4 nhưng bị ốm nên đến ngày 26/4 mới bay từ Nghệ An vô. Tôi dự định sẽ ở TP.HCM đến hết 30/4 mới về nhà", chú Chỉnh nói.
Cựu chiến binh Trần Hùng Chỉnh, 78 tuổi, quê Thanh Hóa (phải) cùng người bạn Nguyễn Văn Thành đến TP.HCM hòa cùng không khí Đại lễ 30/4.
Tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần, Thẩm phán Đinh Ngọc Thu Hương, TAND cấp cao tại TP.HCM và nhóm bạn đại học xuống đường hòa vào dòng người đi xem diễu binh, diễu hành. "Chúng tôi đến đây từ chiều qua rồi thuê khách sạn ngủ, đến 2h sáng mới ra đường. Ở nhà xem qua truyền hình không vui nên phải rủ nhau đi xem trực tiếp để cảm nhận không khí hào hùng, hoành tráng của buổi duyệt binh", thẩm phán Thu Hương nói.
Tuyết Nhi và Thanh Thảo (ngụ TP Thủ Đức) có mặt tại Bến Bạch Đằng, quận 1.
Khu vực Bến Bạch Đằng, quận 1 cũng chật kín người chờ đợi. Nhiều người dân đã có "một đêm không ngủ", dù vậy họ vẫn rất mong chờ đến giờ để xem diễu binh, diễu hành.
Chia sẻ với phóng viên, Tuyết Nhi, Thanh Thảo (ngụ TP Thủ Đức) cho biết hai em tới khu vực Bến Bạch Đằng từ 1h sáng. "Bọn em rất háo hức chờ đợi thời khắc đoàn diễu binh đi qua", Nhi nói.
Nhóm bạn trẻ háo hức giữa trung tâm TP.HCM chờ xem diễu binh, diễu hành.
Cũng theo ghi nhận của nhóm phóng viên Báo Công lý, các khu vực trung tâm rạng sáng nay đều tấp nập người, không chỉ các bạn trẻ mà nhiều gia đình còn dẫn theo trẻ em đến chờ xem diễu binh, diễu hành.
Lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) sẽ diễn ra trên đường Lê Duẩn, quận 1 và một số tuyến đường lân cận vào 7h sáng 27/4.
Việc cấm xe cũng được thực hiện đến hết 12h trưa cùng ngày.
Một số hình ảnh ghi nhận rạng sáng 27/4:
Quang Trung - Minh Đức - Văn Thân - Kim Sáng
Nguồn Công Lý : https://congly.vn/bien-nguoi-vay-kin-trung-tam-tp-hcm-cho-xem-tong-duyet-dieu-binh-dieu-hanh-476810.html