Đang trò chuyện thì bà Hằng nghe tiếng nói ở ngoài cổng vọng vào:
- 15 phút nữa mình đi bà Thu nhé.
- Bà có việc bận à - bà Hằng hỏi bạn.
- Hôm nay là ngày thu gom phế liệu bổ sung vào quỹ của Hội Liên hiệp phụ nữ phường bà ạ. Các chi hội phân công hội viên trực tại điểm tập kết để nhận phế liệu tái chế đã phân loại từ các hội viên mang đến ủng hộ. Lát nữa tôi ra nhà văn hóa khu dân cư để nhận - bà Thu đáp.
- Mọi người ủng hộ được nhiều không bà - bà Hằng tìm hiểu.
- Cứ 3 tháng thu gom một đợt thì được gần 600kg phế liệu các loại. Tiền bán phế liệu đã giúp đỡ 45 gia đình hội viên gặp khó khăn, gia đình chính sách, hỗ trợ hơn 10 hộ cận nghèo mua thẻ bảo hiểm y tế nên ai cũng tích cực tham gia bà ạ - bà Thu vui vẻ kể.
Gửi thư cho Người Xây Dựng, bà Hằng cho rằng, đây là hoạt động có ý nghĩa của Hội Liên hiệp phụ nữ phường Khương Mai. Cách làm này đã tận dụng, biến những phế liệu cũ thành nguồn quỹ có ích để giúp đỡ, hỗ trợ những người còn khó khăn, thể hiện sự quan tâm, gắn kết giữa những người trong khu dân cư.
NGƯỜI XÂY DỰNG