Theo ghi nhận của PV, trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, lượng du khách đổ về biển Sầm Sơn rất đông. Du khách xuống biển tắm mát từ 15h30 đến khoảng 17h. Càng về chiều, lượng khách xuống biển càng nhiều.
Biển Sầm Sơn "ken" cứng người trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5. Ảnh: Lê Dương
Theo những người dân kinh doanh dịch vụ ở Sầm Sơn, do kỳ nghỉ dài nên lượng du khách đến đây rải rác theo từng ngày. Dù đã qua 2 ngày nghỉ nhưng du khách vẫn kéo về biển rất đông.
Anh Nguyễn Văn Thành cho biết, quê anh ở Thanh Hóa nhưng cả gia đình sinh sống tại Hà Nội. Năm nào cũng vậy, cứ vào dịp lễ 30/4 là anh lại đưa cả nhà về quê, rồi xuống biển Sầm Sơn tắm mát.
“Vào dịp này, mặc dù biết dưới Sầm Sơn có đông người nhưng tôi vẫn cho cả gia đình xuống. Dự định khi tắm xong, cả nhà lại quay lên thành phố Thanh Hóa ăn uống cùng với người thân”, anh Thành chia sẻ.
Chị Lê Thị Hồng ở Hà Nội cho biết, kỳ nghỉ năm nay gia đình chị đi du lịch 2 nơi. 2 ngày đầu, cả gia đình đã đi tham quan, nghỉ dưỡng ở Ninh Bình. Sáng nay, nhà chị di chuyển vào biển Sầm Sơn chơi tới cuối tuần mới về.
Một số hình ảnh du khách ở biển Sầm Sơn:
Càng về chiều, lượng khách xuống biển càng đông. Ảnh: Lê Dương
Biển Sầm Sơn là lựa chọn của nhiều du khách trong kỳ nghỉ lễ. Ảnh: Lê Dương
Bãi cát thoải, mịn khiến nhiều trẻ em thích thú. Ảnh: Lê Dương
Hai em nhỏ vẽ trên bãi cát. Ảnh: Lê Dương
Một cô gái chụp ảnh bên sóng biển. Ảnh: Lê Dương
Nhiều người ngồi trên bờ ngắm biển. Ảnh: Lê Dương
Xe ô tô vẫn đang đổ về Sầm Sơn trong dịp nghỉ lễ. Ảnh: Lê Dương
Lê Dương