Chân dung Ron Arad, phi công của Không quân Israel, người bị bắt sau khi máy bay chiến đấu của ông bị bắn rơi tại Liban năm 1986. Ảnh: Wikipedia
Chiến dịch được yểm trợ nhờ các đợt không kích dữ dội của Israel, khiến ít nhất 16 người thiệt mạng. Phía Israel không ghi nhận thương vong.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết chiến dịch tại thị trấn Nabi Chit không phát hiện được manh mối nào liên quan đến Arad. Tuy nhiên, quân đội nói rằng chiến dịch đã giúp loại trừ một trong những khả năng về nơi có thể chứa hài cốt của ông.
Truyền thông nhà nước Liban và lực lượng Hezbollah trước đó đưa tin rằng binh sĩ Israel đã tìm cách đổ bộ bằng trực thăng xuống Nabi Chit - một thành trì của Hezbollah tại quận Baalbek gần biên giới Liban - Syria.
Hãng thông tấn quốc gia Liban (NNA) dẫn nguồn từ Bộ Y tế nước này cho biết các cuộc không kích của Israel vào Nabi Chit đã khiến ít nhất 16 người thiệt mạng và 35 người bị thương.
Trong một tuyên bố, Hezbollah nói các tay súng của họ đã phát hiện 4 trực thăng của quân đội Israel xâm nhập từ hướng Syria.
Theo Hezbollah, sau khi đổ bộ, lực lượng Israel tiến vào khu nghĩa trang Nabi Chit và đã đụng độ với một nhóm tay súng của tổ chức này bằng vũ khí hạng nhẹ và hạng trung.
Hezbollah cho rằng Israel đã đáp trả bằng các cuộc không kích dữ dội trước khi rút lực lượng bằng trực thăng, sau đó nói rằng các tay súng của họ đã phóng rocket khi quân Israel rút lui.
Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy nhiều loạt đạn được bắn lên không trung. Một đoạn video khác do truyền thông Liban đăng tải ghi lại cảnh binh sĩ Israel cùng trực thăng trong khu vực. Video sau đó cho thấy một hố lớn ở rìa nghĩa trang địa phương - được cho là nơi binh sĩ Israel đã đào bới.
Máy bay của Ron Arad rơi xuống miền Nam Liban vào tháng 10/1986, trong thời kỳ nội chiến Liban (1975–1990). Khi đó ông đã bị lực lượng Hồi giáo dòng Shiite - Amal bắt giữ. Từ lâu Arad được cho là đã thiệt mạng, nhưng hài cốt của ông chưa bao giờ được trao trả.
Theo một số thông tin, Arad từng bị giam giữ tại khu vực Nabi Chit sau khi mất tích và Israel trước đây đã nhiều lần tìm kiếm tại khu vực này nhằm xác định vị trí hài cốt của ông.
Cuộc đột kích hôm 7/3 là lần lực lượng Israel tiến sâu nhất vào lãnh thổ Liban kể từ khi một đơn vị đặc nhiệm bắt giữ Imad Amhaz, một thành viên Hezbollah, tại thành phố Batroun ở phía bắc Liban vào tháng 11/2024.
Thanh Bình (P/v TTXVN tại Trung Đông)