2 nam sinh chụp ảnh với các biểu ngữ gây tranh cãi. Ảnh: X
Câu nói "Phụ nữ mà... dám cãi à?!" vốn là một câu thoại mang tính trào phúng trong một bộ phim hoạt hình Hàn Quốc, trong đó nhân vật chính là một kẻ lập dị và thường xuyên có hành vi bạo lực.
Dù mang tính châm biếm, câu nói này dần được trích dẫn ngoài đời thật với ý nghĩa phân biệt giới.
Ngày 16/5, 2 nam sinh tại thành phố Anyang (tỉnh Gyeonggi) đã đăng ảnh tự chụp lên mạng xã hội, trong đó họ cầm các tấm bảng ghi: "Phụ nữ không nên cãi lời đàn ông" và "Giọng phụ nữ không được vượt quá 80 decibel (dB)", theo Korea Herald.
Ban đầu, 2 nam sinh cùng một nữ sinh (đều 17 tuổi) thực hiện các tấm bảng này để cổ vũ bạn trong hội thao của trường. Tuy nhiên, sau đó họ không mang các bảng này đến sự kiện mà chỉ đăng ảnh lên tài khoản mạng xã hội của nữ sinh, với ý định trêu đùa.
Tuy nhiên, dư luận tại địa phương đã phản ứng mạnh. Nhiều học sinh chia sẻ lại hình ảnh cùng thông tin cá nhân của 2 nam sinh, khiến sự việc trở nên nghiêm trọng.
Ngày 19/5, trường học phối hợp cùng cơ quan giáo dục mở cuộc điều tra nội bộ và cung cấp tư vấn về bạo lực học đường cho các học sinh liên quan.
Nhà trường cho biết: "Các em đã nhận ra sai lầm và tỏ ra hối hận. Tuy nhiên, việc bị bắt nạt qua mạng và lộ thông tin cá nhân là quá mức. Chúng tôi đang xử lý vụ việc theo hướng coi các em là nạn nhân của bắt nạt, dựa trên hướng dẫn từ Sở Giáo dục".
Trường đã đăng lời xin lỗi chính thức lên trang chủ, cho rằng đây là "một sự việc nghiêm trọng, phản ánh tư duy lệch lạc về giới tính". Nhà trường cũng cam kết sẽ xem xét các hình thức kỷ luật phù hợp đối với những học sinh có liên quan.
Hoàng Hoàng