Các thành viên của trung đoàn CAPSAT tham gia cùng hàng ngàn người biểu tình. (Nguồn: Getty Images)
Một nhóm binh lính Madagascar đã bất chấp quân lệnh và tham gia cùng hàng ngàn người biểu tình chống chính phủ tập trung tại thủ đô Antananarivo khi các cuộc biểu tình phản đối chính quyền của Tổng thống Andry Rajoelina ngày càng gia tăng.
Các cuộc biểu tình, bắt nguồn từ phong trào do giới trẻ Gen Z khởi xướng ở Kenya và Nepal, bắt đầu từ ngày 25/9 nhằm phản đối tình trạng thiếu nước và điện, nhưng nhanh chóng leo thang, trở thành thách thức nghiêm trọng nhất đối với Tổng thống Andry Rajoelina kể từ khi ông tái đắc cử năm 2023.
Trước đó cùng ngày, một số binh sĩ thuộc đơn vị tinh nhuệ trung đoàn CAPSAT – lực lượng từng giúp ông Rajoelina giành quyền lực hồi năm 2009, đã kêu gọi đồng đội không tuân lệnh và ủng hộ phong trào biểu tình do thanh niên dẫn đầu.
Phát biểu trên kênh truyền hình nhà nước TVM tối 11/10, Thủ tướng Ruphin Fortunat Zafisambo cho biết chính phủ “hoàn toàn sẵn sàng lắng nghe và đối thoại với mọi bên, dù là thanh niên, công đoàn hay quân đội”.
Tổng thống Rajoelina đã bổ nhiệm ông Zafisambo cùng các bộ trưởng quốc phòng và an ninh mới sau khi giải tán chính phủ tiền nhiệm hồi tuần trước nhằm xoa dịu làn sóng phản đối, song động thái này chưa làm dịu căng thẳng.
Các video lan truyền trên mạng xã hội ngày 11/10 cho thấy binh sĩ CAPSAT kêu gọi đồng đội “đứng về phía nhân dân”. Một đoạn video khác được truyền thông địa phương phát sóng ghi lại cảnh hàng chục binh sĩ rời doanh trại, hộ tống hàng nghìn người biểu tình tiến vào Quảng trường 13/5 – nơi từng diễn ra nhiều cuộc biến động chính trị, vốn bị phong tỏa trong suốt thời gian bất ổn.
Tham mưu trưởng quân đội, Tướng Jocelyn Rakotoson, sau đó kêu gọi người dân “hỗ trợ lực lượng an ninh khôi phục trật tự thông qua đối thoại”.
Những người biểu tình yêu cầu Tổng thống Rajoelina từ chức, xin lỗi đất nước và giải tán Thượng viện cùng Ủy ban bầu cử.
Tối cùng ngày, Phủ Tổng thống ra tuyên bố bác bỏ “tin đồn thất thiệt lan truyền trên mạng xã hội” liên quan việc ông Rajoelina đã rời khỏi Madagascar. Thông báo khẳng định “Tổng thống Cộng hòa vẫn đang ở trong nước và trực tiếp điều hành công việc cùng Thủ tướng”.
Theo Liên hợp quốc, ít nhất 22 người thiệt mạng và 100 người bị thương trong các vụ bạo động, song chính phủ Madagascar bác bỏ con số này và cho hay trong tuần qua có 12 người thiệt mạng.
(theo The Guardian, Reuters)
Thu Nhi