Sự xuất hiện của những linh vật ngựa từ khắp các tỉnh, thành dịp Tết Bính Ngọ không chỉ làm đẹp phố phường mà còn tạo nên một cuộc "so găng" thú vị trên Báo Người Lao Động.
Sau 1 tuần phát động, cuộc bình chọn "Linh vật ngựa tỉnh, thành nào đẹp nhất" của Báo Người Lao Động Online đã nhận được sự quan tâm của đông đảo bạn đọc.
Năm nay, các địa phương không chỉ chế tác ra những chú ngựa to về kích thước, độc đáo về dáng bộ mà còn đầu tư vào câu chuyện văn hóa và tính kết nối cộng đồng.
Dựa trên số liệu ghi nhận sơ bộ từ hệ thống bình chọn và phản hồi của độc giả, hiện linh vật ngựa của tỉnh Quảng Trị do nghệ nhân Đinh Văn Tâm đang dẫn đầu bảng xếp hạng, kế tiếp là Đà Nẵng và TPHCM.
Những linh vật ngựa thần thái oai phong do nghệ nhân Đinh Văn Tâm chế tác nhận được sự yêu thích của nhiều độc giả. Ảnh: ĐỨC NGHĨA
Nhiều năm qua, nghệ nhân Đinh Văn Tâm nổi tiếng bởi tài nghệ chế tác các linh vật Tết mang dáng vẻ sinh động, thần thái xuất chúng. Năm nay, người nghệ nhân tài hoa này đã chế tác đôi linh vật ngựa dũng mãnh bên dòng Thạch Hãn của xã Triệu Bình; chú ngựa tung vó đầy sức sống ở phường Đông Hà; ngựa "vàng" cùng thông điệp 'vững bước đi lên" tại xã Khe Sanh. Đặc biệt, tại xã vùng biên Lao Bảo, cụm 8 linh vật ngựa với thông điệp "mã đáo thành công" đặc biệt gây ấn tượng mạnh với thần thái uy nghi, dũng mãnh.
Linh vật ngựa được ghép từ các mảnh sắt mang tên 94 xã, phường, đặc khu của TP Đà Nẵng, tạo nên một tác phẩm nghệ thuật mang đậm dấu ấn địa phương. Ảnh: BÍCH VÂN
Trong khi đó, linh vật ngựa của TP Đà Nẵng gây ấn tượng mạnh bởi ý tưởng người nghệ nhân gởi gắm qua tác phẩm. Điểm nhấn đặc biệt của linh vật này là toàn bộ thân ngựa được ghép từ các mảnh sắt mang tên 94 xã, phường, đặc khu của TP Đà Nẵng, tạo nên một tác phẩm nghệ thuật mang đậm dấu ấn địa phương.
Linh vật ngựa vàng ở công viên gần nhà ga Ba Son (TPHCM)
Linh vật ngựa trên đường hoa Nguyễn Huệ (TPHCM) đang trong quá trình hoàn thiện. Ảnh: HOÀNG TRIỀU
Đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng, các linh vật ngựa đã và đang trong quá trình hoàn thiện ở TPHCM cũng nhận được nhiều bình chọn. Đặc biệt, bộ đôi linh vật ngựa vàng – ngựa bạc tại tại vườn hoa cạnh nhà ga Ba Son gây ấn tượng mạnh.
Hai linh vật cao khoảng 5 m, được chế tác từ nhựa tổng hợp phủ sơn bóng, tạo hình ngựa tung vó mạnh mẽ, hướng ra sông Sài Gòn, gửi gắm thông điệp về một năm mới phát triển, bứt phá.
Trong khi đó, linh vật ngựa "mặt cộc", tay cầm iPhone ở Gia Lai dù mới nhập cuộc đường đua nhưng nhanh chóng chiếm được cảm tình của bạn đọc bởi biểu cảm dễ thương, đời thường.
Linh vật ngựa ở Quy Nhơn, Gia Lai
Linh vật ngựa ở phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai
Hiện nay, các tỉnh thành đang chạy nước rút để hoàn thiện các linh vật ngựa để chào đón năm mới Bính Ngọ. Cuộc bình chọn "Linh vật ngựa tỉnh, thành nào đẹp nhất Tết Bính Ngọ" hứa hẹn càng về cuối càng hấp dẫn.
Cuộc bình chọn sẽ kết thúc ngày 20-2 (mùng 4 Tết) và công bố kết quả vào ngày 21-2 (mùng 5 Tết).
Hà Giang