Khoảng 4h30 cùng ngày, tại tuyến đường ray xe lửa cũ, đoạn đường từ ĐH-604 đến ĐH-605, phường Chánh Phú Hòa, TP Bến Cát, một đoạn mặt đường bị sụp thành hố sâu.
Qua quan sát, có khoảng 5m đường gồm nhựa đường, đất bị sụp lún.
Ông Bành Văn Sáng được người dân kéo lên từ hố bị sụp lún.
Thời điểm xảy ra vụ việc có một người đàn ông mặc đồ bảo vệ (được xác định là ông Bành Văn Sáng, SN 1952, quê Vĩnh Long) đi xe máy biển số 64G1-193.67 và một xe lôi tự chế (không rõ biển số do anh Lê Văn Hùng, SN 1985, ngụ TP Bến Cát) điều khiển đã bị rơi xuống dưới hố sâu này.
Cả hai nạn nhân bị thương được người đi đường nhanh chóng đưa đi cấp cứu.
Theo người dân, hai ngày qua khu vực này có mưa lớn kéo dài, khu vực bị sụp lún cống thoát nước, khi trời mưa nước từ trên đổ về nhiều, gây sạt lở.
Hai phương tiện nằm dưới hố bị sụt.
Chính quyền địa phương đã tới phong tỏa hiện trường, đồng thời thăm hỏi các nạn nhân bị thương.
Mai Huyên