Bình luận: Bài ca vượt khó và hành khúc chinh phục

Bình luận: Bài ca vượt khó và hành khúc chinh phục
12 giờ trướcBài gốc
Mọi sự vẫn chưa chính thức 100% với CLB Quảng Nam bởi hồ sơ pháp lý giải thể chưa đóng dấu chấm cuối cùng. Một giải pháp cứu vãn mong manh còn le lói ở phía mông lung nào đấy sẽ cấp nguồn lực tài chính. Địa phương mới Đà Nẵng sáp nhập từ TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam có kinh phí để cùng lúc nuôi hai CLB V-League?
Ảnh minh họa: Quảng Nam FC
Không thể bởi thực tế nhiều năm qua, cả hai CLB SHB Đà Nẵng và Quảng Nam đều phải dựa vào sự tài trợ từ bầu Hiển. Và ông bầu đam mê này dẫu khá giả đến đâu cũng có hạn, không đủ để trang trải hỗ trợ cùng lúc nhiều đội bóng, nhất là muốn đội bóng liên tục phát triển thì mỗi ngày phải đầu tư tốn kém nhiều hơn. Ấy là chưa kể đội bóng chính của ông-Hà Nội FC cũng đang rất cần nâng cấp để có thể lên ngôi vô địch V-League như nhiều mùa bóng trước. Một hành trình dài của CLB Quảng Nam với chương đẹp đột khởi đoạt ngôi vô địch phải dừng lại. Cực tiếc và buồn nhưng không thể khác.
Như mọi ngành nghề, bóng đá cũng bị quy luật phát triển không đều chi phối. Mới đây, sự đi xuống của Quy Nhơn Bình Định đã hiện rõ qua từng mùa. Khi các doanh nghiệp bất động sản thay nhau đổ tiền để đầu tư thì CLB đã lên đến đỉnh cao với hàng loạt cầu thủ xuất sắc, cả Việt kiều và ngoại binh, mà đáng kể nhất là bộ đôi Rafaelson-Hendrio, rồi tiếp đến là Alan-Leo Artur. Sự chùn tay vì lý do nào đó rồi rời cuộc chơi của các doanh nghiệp diễn ra rất nhanh dẫn đến biến động kịch tính của đội bóng.
Vừa mùa trước là thứ nhì V-League thì mùa sau đã xuống hạng. Trước câu chuyện đau lòng của họ là đội bóng danh tiếng Than Quảng Ninh. Trước đó nữa là những cái tên: Đồng Tâm Long An, Kiên Giang, là các tên tuổi của trung tâm bóng đá hùng hậu TP Hồ Chí Minh... Và không thể quên, không thể không đánh giá cao những nỗ lực vượt khó của các CLB eo hẹp tài chính để vẫn duy trì được đội bóng cùng việc đào tạo trẻ...
Bóng đá có lên, có xuống. Trong bối cảnh nền kinh tế chưa phát triển cao, thu nhập bình quân đầu người chỉ ở mức trung bình thì biến động thường xuyên ở các CLB và chuyện lên xuống, nhất là đi xuống, thậm chí là bị đào thải, không tồn tại là điều dễ hiểu và thường xuyên xảy ra. Ở hạng Nhất còn chập chờn hơn nữa. Tất nhiên, nguyên nhân không chỉ do hoàn cảnh mà còn ở khả năng tổ chức, quản lý. Chúng ta chưa tìm ra phương thức xã hội hóa phù hợp để động viên và ràng buộc sự tham gia đầu tư của các doanh nghiệp. Bóng đá ta tự nuôi được mình thì còn quá xa. Ngay việc tổ chức bán hình ảnh CLB, hình ảnh trận đấu hay những vật kỷ niệm, áo đấu cũng chưa CLB nào làm được đến nơi đến chốn. Chúng ta cũng chưa thể học theo tổ chức bóng đá châu Âu ra luật công bằng tài chính...
Nhưng bóng đá có xuống, có lên. Một vài CLB rời giải thì có những CLB mới ra đời. Gần đây là CLB Bắc Ninh ở xứ sở quan họ không có truyền thống bóng đá mới thành lập và nay đã lên được hạng Nhất. Đi trước CLB Bắc Ninh là Trường Tươi Bình Phước, nay là Trường Tươi Đồng Nai, đội đang đầu tư mạnh để giành vé dự V-League 2026-2027. Và chuyện tan rồi hợp đã diễn ra, đội bóng đất võ Bình Định là một ví dụ. Nổi bật nhất là CLB Ninh Bình được ra mắt sau nhiều năm dài vắng cái tên The Vissai Ninh Bình...
Bóng đá phải công bằng nhưng không cào bằng. Việc đầu tư vượt trội của Công an Hà Nội FC rồi Thép Xanh Nam Định mấy năm qua đã giúp V-League không chỉ có sức hấp dẫn mới mà còn có thêm những CLB đủ khả năng đua tranh tại các đấu trường khu vực và châu lục.
Những ngày hè nóng rát, những tính toán tồn tại ở đáy, nóng bỏng các cuộc đua tăng cường lực lượng ở tốp đầu còn tiếp tục diễn ra. Có buồn lắm xót xa, có khấp khởi vui mừng. Rồi bài ca vượt khó sẽ phải vang lên song hành cùng những hành khúc chinh phục.
THƯỜNG NGUYỄN
Nguồn QĐND : https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/binh-luan-bai-ca-vuot-kho-va-hanh-khuc-chinh-phuc-838650