Bình luận hài hước về ẩm thực Việt của các 'ông Tây' khiến dân mạng thích thú

Bình luận hài hước về ẩm thực Việt của các 'ông Tây' khiến dân mạng thích thú
9 giờ trướcBài gốc
Mới đây, cư dân mạng thường xuyên chia sẻ các câu chuyện của chàng khách du lịch người Anh, Benjimin Maguire. Nam travel blogger đến Việt Nam vào giữa tháng 2/2025. Tại đây, anh ghi chép lại nhiều kỷ niệm của mình với giọng văn hết sức độc đáo.
Bài đăng về trải nghiệm uống cà phê tại Việt Nam của Benjimin thu hút hơn 15.000 lượt thích, 700 bình luận trên nền tảng Threads.
Anh chia sẻ: "Gọi một ly cà phê đá Việt Nam. Nghĩ bụng rằng nó mạnh đến mức nào được nhỉ? Ngụm đầu tiên, hương vị thơm ngon trên cả tuyệt vời. Ngụm thứ hai, tôi cảm thấy hồn lìa khỏi xác. Ngụm thứ ba, bản thân xuất hiện khả năng nhìn xuyên thời gian. Lúc này, cả cơ thể run lên bần bật ở tần số mà chỉ chó mới nghe được. Chỉ trong vòng 10 phút, tôi bắt đầu cân nhắc việc khởi nghiệp hoặc trở thành nhân viên văn phòng tại Việt Nam.
Dân địa phương xung quanh vẫn tỉnh bơ ngồi nhấp từng hụm cà phê. Lẽ đương nhiên, họ làm nên cả đế chế dựa trên loại cà phê này mà. Về phần mình, tôi chỉ còn biết cố gắng hít thở sao cho đúng cách".
Trải nghiệm thưởng thức cà phê của Benjimin khiến nhiều người thích thú. (Ảnh chụp màn hình)
Tương tự, bài đăng về Phở của Benjimin cũng thu hút lượng lớn tương tác.
Anh cho biết: "Tình cờ ngã vào quán Phở Việt Nam, tôi liền gọi một bát và chạm tay vào định mệnh đời mình. Nước dùng đậm đà, thơm ngon, cần phải có một quỹ riêng để đựng hết lời khen. Sợi phở? Mượt mà như lụa là gấm vóc. Thịt bò mềm mại không khác người tình ghé đôi môi vào tai và thì thầm nhỏ nhẹ "Em sẽ luôn ở đó vì anh".
Thưởng thức xong bát phở, tôi lâng lâng cân nhắc đến việc có nên cầu hôn đầu bếp ngay lúc này. Rời khởi quán khi no nê, hạnh phúc, mồ hôi chảy thành dòng vẫn mang đậm mùi của phở. Tôi tự hỏi liệu kết hôn với một bát phở để được định cư tại Việt Nam, có phải điều hợp pháp chăng?".
Dân mạng Việt Nam thích thú trước cách anh Tây chia sẻ lại trải nghiệm của mình. Không ít bình luận tỏ ra đồng cảm với trải nghiệm được gửi tới Benjimin: "Anh này đòi kết hôn với phở, nhưng mấy bữa nữa lại ngoại tình với bún chả và lét lút cùng nếp cái hoa vàng thì chết. Ẩm thực Việt Nam đúng là càng thưởng thức càng mê";
"Ông này mà thưởng thức thêm các món khác của Việt Nam nữa như bún đậu mắm tôm, lẩu cá kèo thì đúng là nhập tích ở lại luôn mất. Ai đã thưởng thức sẽ nhớ mãi không quên"; "
Đề nghị anh ăn cơm tấm, đảm bảo đó sẽ là 'tiểu tam' thơm ngon không kém tô phở";
"Mình uống cà phê Việt Nam 30 năm rồi mà còn run bần bật nói gì anh. Giờ ai qua đón anh đi thử thêm chai rượu nếp nữa thì chắc du hành đa vũ trụ mất"...
Cư dân mạng tự hào khi đa phần du khách đều rất yêu thích ẩm thực Việt Nam. (Ảnh minh họa: Viator)
Trước đó, cũng có không ít "ông" Tây bị đồ ăn Việt Nam cuốn hút. Nathan Keers (người Anh, tên Việt là Nam) chủ kênh TikTok "Hai Em Bé Lai" thường xuyên đăng tải các clip thưởng thức đồ ăn Việt Nam.
Trong lần nếm bánh trung thu truyền thống, anh nhâm nhi miếng bánh nướng nhân thập cẩm trứng muối cùng chén trà. Đôi mắt anh mở to, có vẻ sửng sốt, sau đó niềm vui sướng toát lên gương mặt. Anh hóm hỉnh chia sẻ rằng nhìn chiếc bánh nướng thật sự rất đẹp, không nỡ ăn nhưng lòng kiềm không được.
Sau khi thưởng thức món bánh dẻo, anh thốt lên: "Việt Nam ơi, bánh ngon lắm. Bánh rất dẻo nhưng không bị dính răng. Mình thích ăn bánh dẻo hơn nhưng bánh nướng cũng thơm ngon tuyệt vời".
Biểu cảm hài hước của Nathan Keers khi thưởng thức món bánh trung thu Việt Nam.
Tương tự, Richard Peter chủ kênh TikTok "Mây Lai Tây" cũng có nhiều chia sẻ về niềm đam mê ẩm thực Việt Nam. Một lần đi thưởng thức món lẩu dê, vợ anh cầm đĩa cho óc dê, tủy dê cho vào nồi. Anh ngơ ngác vì văn hóa ăn uống độc đáo và thốt lên rằng vợ như phù thủy đang nấu nồi nước phép gây thương nhớ.
Một lần khác, vợ anh mua chè thập cẩm cho chồng ăn thử. Khi chị cầm các bịch chè về nhà, anh ngẩn ngơ hỏi: “Em mua bịch cá cảnh và san hô về làm gì?”. Sau khi thưởng thức, anh chỉ còn biết thốt lên rằng hương vị trên cả tuyệt vời.
Hay như, chàng rể Heiko (người Đức) cùng vợ Việt Nam chủ kênh TikTok "Thái Thảo & Heiko", đặc biệt thích các món bánh tét, bánh canh, bánh lọc trần, gỏi làm từ rau củ. Các clip anh tự nấu bánh tét thu hút hàng triệu lượt xem.
Anh cho biết trước đây mỗi dịp Tết Nguyên đán tại Việt Nam, bản thân đều bị đói vì không có gì ăn, nhưng từ khi phát hiện ra các món ngon truyền thống thì cuộc đời sang một trang hoàn toàn mời. Anh hài hước chia sẻ: "Ẩm thực Việt Nam góp phần khiến anh từ trai Đức thành trai Việt lúc nào không hay. Xin chân thành cảm ơn gỏi cuốn và bánh tét nhé".
Hoàng Hà
Nguồn VTC : https://vtcnews.vn/binh-luan-hai-huoc-ve-am-thuc-viet-cua-cac-ong-tay-khien-dan-mang-thich-thu-ar928927.html